Giọt nước mắt của các cựu chiến binh khi xem duyệt diễu binh
Các cựu chiến binh bật khóc khi hát Quốc ca, đặc biệt tự hào khi nhìn thế hệ trẻ tiếp bước diễu binh khí thế trên đường phố Hà Nội.
6.582 kết quả phù hợp
Các cựu chiến binh bật khóc khi hát Quốc ca, đặc biệt tự hào khi nhìn thế hệ trẻ tiếp bước diễu binh khí thế trên đường phố Hà Nội.
Cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát đặc nhiệm có mặt gần khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường nhằm đảm bảo an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh hôm 27/8.
Từng khối diễu binh sải bước thẳng hàng, cánh tay vung đều nhịp, tạo nên bức tranh đầy khí thế trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
20h ngày 27/8, hơn 40.000 người tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Trong không khí hào hùng của đêm Sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, “biển người” rực rỡ đầy sắc màu, trật tự nhưng đầy khí thế tập trung trong Quảng trường Ba Đình.
Các phòng ở miễn phí đều được trang bị bình nóng lạnh, quạt, hệ thống chiếu sáng, chăn chiếu sạch sẽ, nhà vệ sinh khép kín, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu.
Tối 27/8, buổi sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường phụ cận.
Các khối xe tăng, pháo binh, tên lửa cùng khí tài đặc chủng của Quân đội và Công an đồng loạt tiến vào trung tâm thủ đô, sẵn sàng cho buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8.
Trong khi giữ chỗ chờ xem sơ duyệt diễu binh tối 27/8, nhiều người trẻ tranh thủ trang điểm, tất bật khóa nền, làm tóc ngay trên vỉa hè.
Trước lễ sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh tối 27/8, đông đảo người dân đã hào hứng xuống đường chờ đợi và giao lưu cùng các chiến sĩ.
N.V.Đ. có hành vi xếp ghế giữ chỗ rồi cho người dân thuê để chờ xem diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội.
Những chú cảnh khuyển trở thành “chiến sĩ đặc biệt” góp phần giữ vững an ninh tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Các gia đình mang bánh trung thu, “xôi yêu nước” và cả những món ăn giản dị ra phố, chờ hàng giờ để được tận mắt xem sơ duyệt diễu binh vào tối 27/8.
Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đêm qua đến sáng sớm nay 27/8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.
Người trẻ từ nhiều tỉnh miền Nam háo hức ra thủ đô, dạo phố cổ, chụp ảnh bên hồ Gươm trước giờ diễn ra buổi sơ duyệt tối nay 27/8.
Trước tình trạng xếp ghế, trải bạt giữ chỗ cho thuê 20.000-100.000 đồng/1 ghế, Ban giám đốc CATP chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử lý, dẹp bỏ tình trạng này.
Từng tham gia diễu binh ở Quảng trường Ba Đình năm 1975, bà Đỗ Thị Tuyết rưng rưng khi ký ức 50 năm trước ùa về. Trái tim người cựu binh nghẹn ngào chứng kiến thủ đô đổi thay từng ngày.
Từ đêm hôm trước, nhiều người dân đã "cắm trại", đổ ra đường sớm để chờ xem đoàn diễu binh, dàn khí tài hiện đại trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8.
Dưới cơn mưa rả rích, người dân Hà Nội đặt ô hay balo để giữ chỗ rồi tìm nơi trú. Dịch vụ cho thuê ghế cũng trở nên nhộn nhịp.
Cơ quan khí tượng nhận định về thời tiết Hà Nội trong tối diễn ra buổi sơ duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.