Truyện Nguyễn Nhật Ánh cạnh tranh với sách thiếu nhi ngoại
Chào đón Tết Thiếu nhi 1/6 và hè 2024, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức nhằm tạo không gian sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đọc đối với thiếu niên, nhi đồng.
13 kết quả phù hợp
Chào đón Tết Thiếu nhi 1/6 và hè 2024, nhiều hoạt động hấp dẫn được tổ chức nhằm tạo không gian sáng tạo, thúc đẩy văn hóa đọc đối với thiếu niên, nhi đồng.
Những trang văn của Nguyễn Nhật Ánh mang đầy đủ cung bậc cảm xúc, hồi ức trong trẻo mà ông chắt lọc từ tuổi thơ mình.
Giai đoạn cao điểm mùa hè, Nguyễn Giang (25 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội) bay xấp xỉ 100 giờ/tháng, gần đạt mức giờ bay tối đa đối với TVHK.
Các chặng bay Hà Nội - Buôn Mê Thuột hay TP.HCM - Vinh đều có giá vé 4-5 triệu đồng/khứ hồi. Riêng chặng Hà Nội - Côn Đảo, giá vé chạm mốc 10 triệu đồng.
Tuyển chọn 24 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, bộ sách gồm những câu chuyện trong trẻo về giai đoạn đầu đời đẹp đẽ.
Tác giả "Mắt biếc" là nhà văn hạnh phúc, bởi rất khó tìm ra ai trong giới cầm bút hiện đại ở xứ ta có thể sánh với Nguyễn Nhật Ánh về sách cho thiếu nhi và số lượng người đọc.
Những tựa sách về mùa hè sẽ đưa bạn bước qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi ức hồn nhiên của tuổi thơ đến những mối tình chớm nở đầy ngọt ngào nhưng cũng day dứt và xúc động.
13 tác phẩm bán trên 100.000 bản trong năm qua, thì có tới 11 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, tác phẩm ăn khách không kém là của tác giả ẩn danh Tony Buổi sáng.
Penang (Malaysia), miền đất được mệnh danh là “Hòn ngọc phương Đông” không chỉ hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú mà còn chứa đựng nhiều giá trị lịch sử ít người biết.
Những cuốn sách đầy ắp tiếng cười trẻ thơ trong chuyến rong chơi, những câu chuyện ngọt ngào, hay không khí ngột ngạt dưới ánh nắng đều dẫn lối tới mùa hè.
Trong gần 3 thập kỷ sáng tác, Nguyễn Nhật Ánh có một sự nghiệp đồ sộ gần 100 tác phẩm văn học mà quá nửa là best seller khi ra mắt.
"Sài Gòn, yêu đi em" là cuốn sách viết về tình yêu bao la cùng nỗi nhớ da diết của tác giả Việt Nam từng nhiều năm xa xứ.
Đây tiếp tục là một tác phẩm viết về thời hồn nhiên, mơ mộng của Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách khơi gợi ký ức tuổi thơ trong sâu thẳm mỗi người.