Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Nguyễn Nhật Ánh trở lại với 'Bảy bước tới mùa hè'

Đây tiếp tục là một tác phẩm viết về thời hồn nhiên, mơ mộng của Nguyễn Nhật Ánh. Cuốn sách khơi gợi ký ức tuổi thơ trong sâu thẳm mỗi người.

Nguyễn Nhật Ánh sinh năm 1955 tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông tốt nghiệp ngành Sư phạm, từng đi Thanh niên xung phong, dạy học, làm công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phóng viên trên nhiều trang báo...

Cho đến nay, Nguyễn Nhật Ánh được biết đến là một nhà văn tài năng, có nhiều tác phẩm xuất sắc, thu hút nhiều độc giả như Chú bé rắc rối, Chuyện xứ Langbiang, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ...

Bìa cuốn "Bảy bước tới mùa hè" của Nguyễn Nhật Ánh. Sách được phát hành trong những ngày đầu tháng 3 năm nay.

Bảy bước tới mùa hè là tác phẩm mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh. Đây sẽ tiếp tục là một món quà mà ông dành tặng những bạn đọc thân thiết trong thời gian qua. Tác phẩm như một áng văn chương đánh thức những năm tháng ấu thơ của mỗi người. Bạn đọc sẽ cảm thấy mình như được trở lại tuổi học trò đầy nghịch ngợm và những bâng khuâng của tình cảm "treo ngược cành cây"...

Ông vẫn dùng cây đũa thần là giọng kể chuyện hóm hỉnh, khiến ai đọc qua cũng thấy xao xuyến với một thưở hồn nhiên cắp sách đến trường. Bảy bước tới mùa hè sẽ có phụ bản màu độc đáo là 4 bài thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, trình bày trên tranh của họa sĩ Hoàng Tường. Mỗi bài thơ sẽ gợi liên tưởng đến một tình tiết trong tác phẩm.

Nguyễn Nhật Ánh: 'Ngày nhỏ tôi nghĩ nhà văn là thần thánh'

Chiều ngày 20/4, tại Thư viện Quốc gia đã tổ chức giao lưu về đề tài văn học thiếu nhi với sự tham gia của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Nhật Ánh

Bạn có thể quan tâm