Nhớ lại những năm tháng mới ra trường, mình cũng từng rơi vào vòng xoáy ấy. Cái cảm giác vừa hăm hở, vừa hoang mang thật lạ lùng. Một mặt, khao khát khám phá thế giới. Mặt khác, lại luôn bị đẩy vào một ma trận những tiêu chuẩn "vàng" từ xung quanh: Phải có công việc lương cao, ổn định ngay sau khi tốt nghiệp. Phải có một danh sách dài những trải nghiệm, bạn bè đông vui, những chuyến đi "xịn sò" để đăng lên mạng xã hội; Phải có người yêu, hoặc ít nhất là không được "ế" quá lâu; Và quan trọng nhất, phải biết cách làm hài lòng sếp, đồng nghiệp, người yêu, gia đình, để không ai nghĩ mình "khác biệt", "khó tính" hay "không cố gắng"; …
|
| Áp lực "phải thế này, phải thế kia" đang bóp nghẹt thanh xuân của bạn. Ảnh: Pinterest. |
Bạn thấy đấy, chúng ta đang ở giai đoạn "định hình" bản thân, xây dựng những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp và cuộc sống. Nhưng thay vì được tự do khám phá, dám thử dám sai, bạn lại liên tục "gồng mình" để đáp ứng những kỳ vọng vô hình. Bạn mệt mỏi, hoang mang, nhưng lại sợ hãi việc từ chối, sợ bị đánh giá là "thiếu nỗ lực", "thiếu hòa đồng", hay "khác biệt".
Cứ thế, bạn chạy theo những tiêu chuẩn bên ngoài, để rồi nhận ra mình đang đánh mất chính mình. Thanh xuân của bạn, thay vì là những gam màu rực rỡ của sự tự do, lại biến thành những mảng xám xịt của áp lực và sự tự ti.
Mình từng có cậu bạn vừa tốt nghiệp, liên tục nhận thêm các dự án freelance dù đã quá tải, chỉ vì thấy bạn bè "ai cũng làm thêm, ai cũng bận rộn" và sợ mình bị tụt lại phía sau. Hay cô em gái vừa đi làm, lúc nào cũng cố gắng làm hài lòng mọi người trong team, không dám nói lên ý kiến thật sự của mình, sợ bị "đánh giá là người mới nhưng đã khó tính". Đó là những câu chuyện không hề xa lạ với chúng ta ở cái tuổi này. Chúng không chỉ đơn thuần là những mẩu chuyện nhỏ, mà là dấu hiệu rõ ràng của việc bạn đang "đánh đổi" thanh xuân của mình.
Và hậu quả không hề nhỏ: Theo một nghiên cứu gần đây của VietnamWorks về người trẻ Việt, 70% thanh niên trong độ tuổi 22-25 cảm thấy áp lực lớn từ sự so sánh xã hội và kỳ vọng nghề nghiệp. Điều đáng báo động hơn, 40% trong số đó thừa nhận nó ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định quan trọng của họ như chọn ngành nghề, xây dựng mối quan hệ, thậm chí là các dự định cá nhân. Họ đang vô thức "đánh đổi" thanh xuân và cơ hội tự do của mình chỉ để đạt được sự chấp thuận, một sự chấp thuận đôi khi rất phù du.
Vậy, làm thế nào để thoát khỏi mê cung của những kỳ vọng này, để không còn phải sống trong nỗi sợ bị phán xét, và thực sự tận hưởng những năm tháng rực rỡ nhất của đời mình? Làm thế nào để bạn có thể tự hào nói: "Đây là thanh xuân của tôi, và tôi sống nó theo cách tôi muốn"?
Cuốn sách Thuyết Mặc kệ họ - The Let Them Theory của Mel Robbins, tác giả best-seller của New York Times, Amazon và Audible, , chính là "kim chỉ nam" bạn đang tìm kiếm.
|
| Cuốn sách Thuyết Mặc kệ họ - The Let Them Theory của Mel Robbins, |
Mel Robbins không dạy bạn trở nên bất cần hay ích kỷ. Cô ấy trao cho bạn "quyền lực" để:
- Định hình giá trị của bạn: Không phải qua lăng kính của người khác, mà từ chính nội tại của bạn.
- Dám nói "Không": Một cách tự tin và không hối tiếc, để bảo vệ năng lượng và thời gian cho những điều thực sự quan trọng với bạn, mà vẫn giữ được sự tôn trọng.
- Giải phóng bản thân: Khỏi nỗi sợ bị đánh giá, sợ bị bỏ lỡ (FOMO), để bạn có thể sống thật, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc thanh xuân của mình, không còn bị ám ảnh bởi câu hỏi "họ nghĩ gì?".
Đây không chỉ là cuốn sách. Đây là cuốn cảm nang cần thiết giúp bạn sống một cuộc đời "tự do", "chính mình" - thứ tài sản quý giá nhất mà thanh xuân có thể ban tặng.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.