Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

AI làm giả clip thành viên BLACKPINK đánh nhau gây phẫn nộ

Một đoạn clip AI làm giả cảnh các thành viên BLACKPINK đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về việc lạm dụng AI xâm phạm hình ảnh nghệ sĩ.

Một đoạn video sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) làm giả cảnh các thành viên BLACKPINK xô xát với nhau trên sân khấu đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng người hâm mộ.

Theo ghi nhận, đoạn clip được đăng tải bởi một tài khoản trên nền tảng X, kèm theo chú thích mang tính miệt thị. Video mô tả các thành viên BLACKPINK đang đánh nhau khi biểu diễn. Tuy nhiên, nội dung này nhanh chóng được xác định là sản phẩm giả mạo do AI tạo ra, với nhãn nhận diện công nghệ được gắn ở góc hình ảnh.

Dù vậy, việc clip tiếp tục bị đăng lại ở nhiều nền tảng khác, thậm chí có phiên bản không còn hiển thị nhãn AI, khiến không ít người xem hiểu lầm. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng lan truyền thông tin sai lệch cũng như những hệ lụy đối với hình ảnh và danh tiếng của nghệ sĩ.

Trên mạng xã hội Hàn Quốc, nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ. “Số lượng video AI mà BLACKPINK trở thành nạn nhân nhiều đến mức này rồi…”, “mọi thứ đi quá xa rồi”, “tôi ghét AI. Sao các người có thể làm mấy thứ này mà không có sự đồng ý của họ?", "thật sự đáng sợ khi trở thành người nổi tiếng trong thời buổi này”, là một số bình luận của khán giả.

Đây không phải lần đầu nghệ sĩ K-pop trở thành nạn nhân của các nội dung AI. Trước đó, trưởng nhóm Stray Kids, Bang Chan, từng dùng các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân tạo và phát tán nội dung chỉnh sửa bằng AI liên quan đến anh.

Ở Việt Nam, nhiều nghệ sĩ cũng đã trở thành nạn nhân của các nội dung do AI làm giả. Quyền Linh, ca sĩ Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, xuất Ngô Thanh Vân hay nhạc sĩ Khắc Việt từng phải lên tiếng cảnh báo khán giả khi hình ảnh, giọng nói của họ bị cắt ghép vào các video sai sự thật hoặc quảng cáo trá hình.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Lâm Bách Hoành: 'Hứa Quang Hán mang năng lượng ấm áp'

Lần đầu đến Việt Nam , Lâm Bách Hoành bày tỏ sự háo hức xen lẫn lo lắng. Nam diễn viên cho biết anh đặc biệt ấn tượng trước sự nhiệt tình của khán giả Việt.

Tiếc cho 'mỹ nam' Lâm Bách Hoành

Dù được kỳ vọng lớn, "96 Minutes" lại không có doanh thu nổi bật ở rạp Việt. Kết quả này vô tình làm lu mờ nỗ lực lột xác đáng ghi nhận của “mỹ nam xứ Đài” Lâm Bách Hoành.

Công nghệ mở ra chương mới cho giải trí Việt

Thị trường giải trí nội địa đã trải qua một năm đầy bùng nổ. Việc ứng dụng công nghệ đã mở ra một chương mới, nâng tầm trải nghiệm và phần nào thay đổi diện mạo giải trí Việt.

Minh An

Bạn có thể quan tâm