Nhà vườn bị khách 'bom' hàng trăm chậu hoa sát Tết
Nhiều nhà vườn trồng hoa cúc ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết lượng khách sỉ đặt hoa năm nay rất chậm, thậm chí có người còn "bom hàng".
1.357 kết quả phù hợp
Nhà vườn bị khách 'bom' hàng trăm chậu hoa sát Tết
Nhiều nhà vườn trồng hoa cúc ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết lượng khách sỉ đặt hoa năm nay rất chậm, thậm chí có người còn "bom hàng".
Tết của những người ‘xa quê nhớ xứ’ ở TP.HCM
Nhà văn Tống Phước Bảo cho biết “nếu là người Việt dù bạn sống ở đâu vẫn luôn có cái Tết cộng đồng rất vui. Bởi truyền thống Tết của người Việt là chia sẻ”.
Chia sẻ của NSƯT Chí Trung giữa tin Táo Quân thay cả dàn diễn viên
Trên trang cá nhân, NSƯT Chí Trung cho biết ở Táo Quân năm nay, dàn diễn viên kỳ cựu nhường chỗ cho những gương mặt trẻ.
Mâm ngũ quả ngày Tết của ba miền Bắc, Trung, Nam khác nhau thế nào
Trên bàn thờ tổ tiên của người Việt ngày Tết thường có trưng bày mâm ngũ quả. Ba miền Bắc, Trung, Nam có cách bày biện mâm ngũ quả khác nhau.
Vì sao sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, 8 năm nữa mới lại có ngày 30 Tết?
Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phải đến Tết Nguyên đán Nhâm Tý 2032, người Việt Nam mới được đón giao thừa vào đêm 30 Tết.
Người Việt ăn Tết trong bao nhiêu ngày?
Người Việt mừng đón ba ngày Tết gồm: Đêm trừ tịch, mùng một, mùng hai, mùng ba Tết.
Gà ngậm hồng phố cổ ế khách ngày rằm tháng Chạp
Sáng 25/1 (tức 15 tháng Chạp), những cửa hàng bán gà ngậm hoa hồng để thắp hương tại chợ nhà giàu trên phố Gia Ngư và Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) thưa thớt khách mua.
Việt Nam là nước cho học sinh nghỉ Tết dài nhất châu Á
Trong khi nhiều địa phương ở Việt Nam cho học sinh nghỉ Tết lên đến 16 ngày, các nước châu Á khác lại có kỳ nghỉ Tết ngắn hơn, thường chỉ 1-8 ngày.
Phải gần 10 năm nữa mới lại có ngày 30 Tết
Năm nay, người dân Việt Nam sẽ có ngày 30 Tết đúng nghĩa. Tuy nhiên, phải tới năm 2033, lịch âm mới lại có ngày 30 tháng Chạp, liên tục trong năm 2025-2032 chỉ có ngày 29 Tết.
Gần 10 năm nữa mới lại có 30 Tết
Có thể nhiều người chưa biết từ năm 2025 cho đến gần 10 năm sau, chúng ta sẽ đón Giao thừa vào ngày 29 Tết.
Không 'đỏ mắt' canh mua vé Tết, nhiều người tự chạy xe máy về quê
Trước Tết 3-4 tháng, nhiều người đã canh mua vé xe, tàu, máy bay. Trong khi đó, một số chọn tự chạy xe máy về quê để tiết kiệm chi phí đi lại và chủ động thời gian di chuyển.
Chiều ba mươi Tết ăn bánh chưng đen, thịt vịt
Bữa cơm tất niên cúng tổ tiên của người Tày Bắc Hà được chuẩn bị tươm tất với bánh chưng đen, thịt vịt, thịt gà, cá nướng, xôi màu, canh miến mộc nhĩ...
650 triệu đồng cho 30 giây quảng cáo ở Táo quân 2024
Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình đã công bố giá quảng cáo chương trình Gặp nhau cuối năm 2024, phát sóng đêm Giao thừa.
‘Tết ổn’ dưới góc nhìn của người trẻ
Ai trong chúng ta cũng đều cố gắng cho một cái Tết đủ đầy, nhưng hãy nhớ rằng “Tết ổn” không chỉ đong đếm bởi giá trị vật chất, mà còn là khoảnh khắc gia đình mạnh khoẻ bên nhau.
Thùy Tiên ‘vẽ đường cong’ từ những thói quen nhỏ
Hành trình “vẽ đường cong” của nàng hậu Thùy Tiên là nguồn cảm hứng tích cực cho nhiều cô gái. Không nhiều người biết phép màu ấy được góp nhặt từ điều rất đỗi bình thường.
Bi kịch từ bản hợp đồng hôn nhân và cuộc đấu trí với kẻ sát hại vợ
Cơ quan điều tra đã chỉ ra những mâu thuẫn trong lời khai của Ngọc Anh khiến ông ta phải thừa nhận khi gặp vợ để giải quyết chuyện tiền bạc thì án mạng xảy ra.
Đi xe máy 1.700 km đến thăm người yêu
Giữ lời hứa, tôi dành hơn hai ngày chạy xe máy từ Long An ra Hà Nội thăm bạn gái sau thời gian dài hai đứa phải yêu xa.
Cầm dao đe dọa hàng xóm, người phụ nữ được đưa vào bệnh viện
Người phụ nữ cầm dao đe dọa hàng xóm ở chung cư Le Grand Jardin (Long Biên, Hà Nội), đã được đưa vào Bệnh viện Tâm thần Hà Nội để điều trị.
Người phụ nữ cầm dao đe dọa hàng xóm ở chung cư Le Grand Jardin
Người phụ nữ ở tầng 9 chung cư Le Grand Jardin thường xuyên có những biểu hiện bất thường, cầm dao đe dọa những người xung quanh vì nghi ngờ bị hãm hại.
Tuần đầu uể oải của dân văn phòng sau Tết
Tuần đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết, Hồng Như (25 tuổi, nhân viên văn phòng) vẫn chưa “vào nhịp” công việc. Trở lại TP.HCM từ ngày 27/1, đi làm 5 ngày, cô trễ giờ 2 lần vì ngủ quên.