Mưa lũ, sạt lở miền Trung - Tây Nguyên: 46 người chết và mất tích
Đến thời điểm hiện tại đã có 46 người chết và mất tích, hơn 52.000 ngôi nhà bị hư hỏng và ngập.
16 kết quả phù hợp
Đến thời điểm hiện tại đã có 46 người chết và mất tích, hơn 52.000 ngôi nhà bị hư hỏng và ngập.
Thống kê đến 7h sáng nay (8/11) cho thấy, bão Kalmaegi làm 8 người chết và mất tích, số nhà bị hư hại lên tới 26.226 nhà, hơn nửa triệu hộ dân vẫn đang mất điện.
Kathleen Folbigg từng bị coi là nữ sát nhân hàng loạt tồi tệ nhất Australia với cáo buộc giết hại 4 đứa con của mình. Giờ đây, bà đã được giải oan.
Xe tải chỉ được chở tối đa 2 người, nhưng tài xế đã để 8 người cùng ngồi trên cabin dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai.
Giữa lúc hàng nghìn người Ấn Độ mắc kẹt ở các thành phố lớn do các hoạt động giao thông dừng lại, một người đàn ông 70 tuổi quyết định giả chết để xe chở về nhà.
Một người trong nhóm chuyên gia Trung Quốc được cử tới Italy để chia sẻ kinh nghiệm chống dịch Covid-19 cho biết các biện pháp ở vùng Lombardy “khá lỏng lẻo”.
Cậu con trai độc nhất ra đi khi mới tròn 20 tuổi. Người cha già thẫn thờ không một giọt nước mắt lặng nhìn con rồi quyết định làm điều phi thường.
Xe khách chạy từ Phú Thọ vào Gia Lai đến chợ ven đường ở huyện Chư Sê thì mất lái, tông hàng loạt người đang họp chợ, khiến 3 người tử vong.
Tránh một xe máy đang qua đường, ôtô khách chạy trên quốc lộ 14 mất lái tông vào khu chợ tự phát, đoạn qua thị trấn Chư Sê (tỉnh Gia Lai), khiến 4 người tử vong.
Lãnh đạo Quảng Ngãi quyết định khen thưởng đột xuất cho lực lượng công an vì có thành tích truy bắt nhóm nghi can bắn chết người ở Kon Tum hôm 27/3.
Phát hiện bếp lửa còn ấm ở chòi tranh giữa rừng Sơn Hà, cảnh sát và bộ đội lần theo dấu vết, bắt giữ hai nghi can bắn chết người đang trốn.
Cơ quan chức năng Bình Định cho hay tài xế xe tải Võ Văn Quý gây ra vụ tai nạn làm 13 người chết ở Gia Lai mới được Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cấp giấy phép lái xe tháng 3/2016.
Những nhóm khủng bố khét tiếng như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Boko Haram và al-Qaeda đã gây ra hàng loạt vụ tấn công đẫm máu trong 6 tháng đầu năm 2015.
Trái ngược với vẻ tấp nập của công nhân di cư chuẩn bị rời Nepal, những chiếc quan tài mang thi thể người tử nạn được chuyển về nơi tiếp nhận trong lặng lẽ.
Mắc cùng lúc 2 căn bệnh ung thư quái ác, chị Lan đau đớn, buông xuôi, phó mặc số phận. Nhờ có dưỡng sinh trường sinh học mà chị đã chiến thắng, thoát khỏi bệnh tật.
Chàng trai xả thân cứu người Trần Hữu Hiệp ra đi không để lại thứ gì, ngoài di vật duy nhất nay đã thành báu vật của gia đình, dòng tộc.