Mẹ bật khóc khi con trai đi Nhật 4 năm bỗng về lén ôm mình
Cảnh người mẹ ngỡ ngàng với cái ôm từ phía sau và bật khóc khi quay lại nhận ra đứa con trai đi xuất khẩu lao động 4 năm của mình khiến cộng đồng mạng rưng rưng.
83 kết quả phù hợp
Cảnh người mẹ ngỡ ngàng với cái ôm từ phía sau và bật khóc khi quay lại nhận ra đứa con trai đi xuất khẩu lao động 4 năm của mình khiến cộng đồng mạng rưng rưng.
Bực tức vì bị chụp hình, đối tượng nhặt ve chai dùng cục đá bên đường lao đến đập liên tiếp nhiều cái vào đầu người vừa giúp đỡ mình, khiến nạn nhân ngã gục, tử vong sau đó.
Mỗi hôm, chị Hằng và 2 con sinh đôi xuất phát từ 5h, đi 25-30 km. Sau 7 ngày liên tục di chuyển, họ có mặt ở Hà Nội kịp hòa vào không khí hào hùng của sự kiện A80.
Sau 3 tháng rong ruổi khắp phố với tấm bảng in hình mẹ đeo trước ngực, Thị Hương cuối cùng cũng tìm được mẹ. Thế nhưng, cuộc sống phía trước của hai mẹ con vẫn còn bộn bề lo toan.
Công an Ninh Thuận cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Võ Duy Tuấn (23 tuổi, ngụ phường Phủ Hà, TP Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra tội giết người.
Thường xuyên được chủ nhà gom cho thùng giấy, chai lọ cũ, cụ ông ở Lâm Đồng cũng mang trái cây nhà trồng được đến để cảm ơn.
Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt giữ nghi can vụ người phụ nữ lượm ve chai bị sát hại, xảy ra tại TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Người đàn ông ở Hà Tĩnh sang Campuchia mưu sinh rồi mất liên lạc suốt hàng chục năm qua. Sau 30 năm lưu lạc ở xứ người, ông vừa được một thanh niên tốt bụng hỗ trợ đưa về nước.
Khi đang đi nhặt ve chai ở ven bờ biển, người đàn ông phát hiện túi nilon chứa 1.500 viên nén màu trắng, được xác định là thuốc lắc (MDMA).
Đồn biên phòng Khánh Tiến (U Minh, Cà Mau) vừa phối hợp với công an xã Khánh Tiến vớt, bàn giao thi thể nam giới đang phân huỷ trôi dạt trên biển cách đê biển Tây khoảng 4-5 m.
Quyên mồ côi cha, mẹ mắc bệnh tâm thần, 12 năm qua, em nhặt ve chai, hái rau rừng kiếm tiền học. Nhận giấy báo đậu đại học, cô gái lo hơn mừng vì lấy tiền đâu theo đuổi ước mơ.
Nữ võ sĩ quyền Anh người Algeria, Imane Khelif miêu tả những gì đã xảy ra là một "âm mưu". Cô nói thêm: "Thật phi lý khi nói rằng tôi sở hữu tố chất và khả năng không đủ điều kiện để đấu với phụ nữ".
Cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang phát hiện thêm chiếc túi xách chứa hàng chục bánh hình chữ nhật nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển.
Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã thu gom hơn 50 túi nylon nghi vấn là ma túy (mỗi túi nặng hơn 1 kg) trôi dạt vào bờ biển.
Sau cú va chạm với xe BMW, chiếc xe ba bánh điện văng cách hiện trường hơn 10 m. Người đàn ông tử vong trên đường đi cấp cứu.
Người đàn ông đi nhặt ve chai ở Quảng Trị đã phát hiện một thi thể phụ nữ bị biến dạng bên bờ biển.
Người dân phát hiện nam thanh niên nằm bất tỉnh ở nghĩa trang xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), trên người có nhiều vết thương nghi bị đánh đập.
Thu nhập từ việc nhặt ve chai không đủ nuôi sống gia đình, vợ chồng ông Phúc cắn răng cho đi đứa con gái độc nhất từ khi bé vừa chào đời để rồi mang tiếng xấu suốt 20 năm.
Gia đình 3 người tử vong trong đêm nghi bị sát hại có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, sống bằng nghề bán vé số và nhặt ve chai mưu sinh.
Phố đi bộ hồ Gươm hoạt động trở lại cũng là cơ hội để nhiều người lao động có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.