Thương tiếc họa sĩ Lê Thiết Cương, một đời hết lòng vì nghệ thuật
Sự ra đi của họa sĩ Lê Thiết Cương để lại một khoảng lặng lớn cho giới văn nghệ sĩ sau chiều ngày 17/7.
25 kết quả phù hợp
Sự ra đi của họa sĩ Lê Thiết Cương để lại một khoảng lặng lớn cho giới văn nghệ sĩ sau chiều ngày 17/7.
Họa sĩ Lê Thiết Cương vừa qua đời ở tuổi 63 vào 18h55 ngày 17/7, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.
"Lắng nghe những tình cảm mọi người dành cho bố, tôi thấy ông giờ đây không chỉ của riêng gia đình mà đã trở thành nhà thơ Đặng Đình Hưng của tất cả mọi người”, NSND Đặng Thái Sơn xúc động.
Tại lễ ra mắt sách Di cảo "Đặng Đình Hưng", độc giả đọc bài thơ "Tôi có một trăm xu" của ông.
Mới đây, Thư viện Quốc gia Pháp (Bibliothèque Nationale de France) đã đăng bài tưởng niệm nhà thơ - dịch giả Dương Tường, ca ngợi sự dấn thân trong nghệ thuật của ông.
Giáo sư Trần Thu Hà cho biết mẹ mình - nghệ sĩ, NGND Thái Thị Liên - qua đời lúc 9h ngày 31/1, hưởng thọ 106 tuổi. Bà ra đi thanh thản.
Cha tôi ngồi lẳng lặng nhấm từng hụm rượu và hầu như không tham gia vào cuộc tranh cãi.
"Cảnh sát đã trích xuất camera hiện trường, không bỏ sót chi tiết nào. Nhưng hiện trường vụ cháy bị lửa thiêu rụi nên phải điều tra kỹ lưỡng, thận trọng", theo Công an Ninh Thuận.
Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con trong ngôi nhà bị cháy ở phường Đài Sơn.
Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã dùng xe múc phá dỡ căn nhà, đưa chó nghiệp vụ vào tìm kiếm 3 người nghi mắc kẹt trong vụ cháy nhà 2 tầng ở TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận quyết định tiếp tục công tác tìm kiếm vào sáng 14/8.
Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã điều xe cẩu đến phá tường để tìm 3 nạn nhân trong gia đình vụ cháy căn nhà 2 tầng ở phường Đài Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm.
Họa sĩ Lê Thiết Cương vẽ 24 bức tranh lấy cảm hứng từ "Truyện Kiều", thể hiện góc nhìn mới về tác phẩm của đại thi hào Nguyễn Du.
Các diễn giả tại tọa đàm "Từ thi ca tới hội họa" cho rằng trong các tập thơ, tranh vẽ là tác phẩm nghệ thuật, không nên coi đó là minh họa cho thơ theo nghĩa đen.
Họa sĩ Lê Thiết Cương cho rằng nhà thơ Đặng Đình Hưng khi cầm cọ đã vẽ "tự nhiên như không, hòa vào làm một với sự viết".
Họa sĩ Lê Thiết Cương nói tác phẩm trong triển lãm “Về bến lạ” là lời cảm ơn với nhà thơ Đặng Đình Hưng - người đã đưa ông tới con đường tối giản.
Sáng tác hội họa, thơ ca hay âm nhạc, cố thi sĩ Đặng Đình Hưng luôn có những phá cách, thử nghiệm mới. Giới phê bình đánh giá cao những sáng tạo của ông.
Nghệ sĩ dương cầm kể những kỷ niệm về người cha của mình trong buổi tọa đàm quanh cuốn sách “Đặng Đình Hưng - một bến lạ”.
Trong lúc đào móng để xây nhà, anh Hùng (ngụ tại Quảng Nam) phát hiện quả bom dài hơn 1 m, nặng 250 kg.
Một phụ nữ ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị hù họa dính líu đến đường dây buôn bán ma túy nên vội chuyển cho kẻ đóng giả công an gần 3,4 tỷ đồng