Những chuyến trở về thương tâm nhất năm 2014
Hàng trăm người từ biệt người thân, bước lên "những cuộc hành trình" để rồi quay trở về trong những cỗ quan tài, khép lại bao ước mơ, lời hứa và dự định.
9 kết quả phù hợp
Hàng trăm người từ biệt người thân, bước lên "những cuộc hành trình" để rồi quay trở về trong những cỗ quan tài, khép lại bao ước mơ, lời hứa và dự định.
"Cuộc tìm kiếm bắt đầu. Chúng tôi lần theo bức tường để vào bên trong tàu. Dường như đó là một thi thể”, một thợ lặn kể lại tìm hành khách sau khi tàu Sewol chìm trong nhật ký.
Phụ huynh của các học sinh thiệt mạng trong vụ đắm tàu Sewol biểu tình trước dinh tổng thống sáng sớm hôm nay với yêu cầu gặp mặt bà Park Geun-hye.
Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa đem theo một lá cờ Mỹ và cây mộc lan tới Hàn Quốc trong bối cảnh đau thương đang bao phủ đất nước sau vụ lật tàu Sewol.
Những thợ lặn dùng tay để tìm những thi thể trong tàu Sewol ở vùng biển phía tây nam của Hàn Quốc và đó là công việc rất khó khăn lẫn đau đớn đối với họ.
Hàng trăm người mang theo hoa trắng để bày tỏ lòng tiếc thương đối với Park Jee Young, cô gái trẻ, xinh đẹp hy sinh vì cứu hành khách trên tàu Sewol. Họ coi cô như vị anh hùng.
Trong sự cố chìm tàu hải quân Cheonan hồi năm 2010, Hàn Quốc đã hủy bỏ toàn bộ các chương trình âm nhạc hẳn 1 tháng.
Các thợ lặn ngày 20/4 vớt thêm 10 thi thể từ chiếc tàu đắm Sewol, 4 ngày sau vụ thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc khiến hàng trăm học sinh mất tích.
“Hãy im lặng cầu nguyện cho những người sống sót. Đó là lời chúc sinh nhật tốt nhất dành cho Jessica khi đất nước của cô đang gánh chịu thảm họạ" là dòng thông báo được truyền đi.