‘Ngôi mộ hạt nhân’ trên đảo Marshall bị nứt
Sự tàn phá của thời gian, nước biển dâng khiến ngôi mộ hạt nhân trên quần đảo Marshall bị hư hại nặng có nguy cơ phát tán phóng xạ độc hại ra môi trường.
11 kết quả phù hợp
Sự tàn phá của thời gian, nước biển dâng khiến ngôi mộ hạt nhân trên quần đảo Marshall bị hư hại nặng có nguy cơ phát tán phóng xạ độc hại ra môi trường.
Sau Thế chiến 2, Mỹ đã thử nghiệm bom hạt nhân trên quần đảo Marshall khiến thiên đường nhiệt đới này trở thành vùng đất nguy hiểm, nhiều hòn đảo bị bỏ hoang do nhiễm phóng xạ.
Hậu quả của thử nghiệm hạt nhân hay vũ khí sinh học, ngập khí lưu huỳnh, bộ tộc tấn công người lạ, hàng nghìn con rắn độc... khiến những hòn đảo này trở thành điểm đến tử thần.
Trang Telegraph đưa ra danh sách những bãi biển có khung cảnh ngoạn mục, nhưng tiềm ẩn nguy cơ chết người.
Quân đội Mỹ đã tiến hành khoảng 67 vụ thử hạt nhân trên quần đảo Marshall ở Tây Thái Bình Dương khiến 52.000 người mất nhà cửa và không thể trở lại nơi họ từng sinh sống.
Nhiều "pháo đài bay" B-52 của Mỹ có tuổi đời lớn hơn cả các phi công, song có lẽ Lầu Năm Góc vẫn phải sử dụng chúng tới tận năm 2040.
Thập niên 50, Thái Bình Dương liên tục oằn mình với những lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân và nay đại dương này lại dậy sóng với những yêu sách phi lý của Trung Quốc từ Biển Đông.
Đảo Bikini Atoll là nơi quân đội Mỹ thử vũ khí hạt nhân từ năm 1946 đến 1958 trong khi đảo North Sentine là nơi cư trú của bộ lạc sống biệt lập, xa lánh thế giới bên ngoài.
Với sức công phá lên tới 10,4 megaton TNT, vụ thử bom nhiệt hạch đầu tiên do Mỹ tiến hành đã xóa sổ gần như hoàn toàn một đảo san hô tại Thái Bình Dương.
Được đặt tên theo một cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, loại hình thời trang này luôn đủ sức thiêu đốt cả thế giới dù qua bao thăng trầm của lịch sử.
Operation Crossroads là chương trình thực hiện một loạt vụ thử vũ khí hạt nhân do Mỹ thực hiện ở Bikini Atoll, Thái Bình Dương vào giữa năm 1946.