Có gì ở homestay hình trống đồng vừa xác lập kỷ lục Việt Nam?
Homestay Dảnh House ở Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) vừa được công nhận kỷ lục Việt Nam nhờ kiến trúc mô phỏng trống đồng độc đáo.
104 kết quả phù hợp
Homestay Dảnh House ở Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) vừa được công nhận kỷ lục Việt Nam nhờ kiến trúc mô phỏng trống đồng độc đáo.
Từ ban công quán cà phê trên sườn núi Lũng Cú, Lô Lô Chải hiện lên như bức tranh cổ tích với nhà trình tường vàng nâu, hàng rào đá tỉ mỉ và con dốc uốn lượn xuống thung lũng.
Thấy tảng đá cùng lượng bùn đất lớn lao xuống sườn núi hướng đường giao thông, Lý Văn Tân cùng nhiều người hô hoán để các tài xế bên dưới chạy thoát thân.
Tại một con dốc ở khu vực xã Mậu Duệ hôm 3/10, tảng đá lớn cùng lượng bùn đất khổng lồ bất ngờ đổ tràn xuống sườn núi gây nguy hiểm.
Hai mẹ con ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, đang trên đường đi trồng ngô bất ngờ gặp đá sạt lở khiến người mẹ bị thương nặng và con trai tử vong.
Thành phố Hà Nội yêu cầu triệt phá một điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm, đồng thời duy trì không để tái diễn hoạt động mại dâm ở 10 địa điểm trên địa bàn thành phố, trong đó có phố Trần Duy Hưng...
Các nhà khoa học xác định lũ bùn đá là nguyên nhân gây nên thảm họa Làng Nủ. Chỉ trong khoảng 5 phút đã có 1,6 triệu m³ bùn đất, đá và nước dội từ núi xuống vùi lấp ngôi làng.
Sáng 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang tiếp tục tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại Km49, Quốc lộ 2, thuộc thôn Nậm Buông (Việt Vinh, Bắc Quang).
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên cung đường du lịch nổi tiếng như Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang khiến không ít khách du lịch bị mắc kẹt.
Do mưa lớn kéo dài, đèo Mã Pì Lèng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nước từ trên núi tràn xuống gây ngập mặt đường khiến nhiều du khách gặp nguy hiểm.
Những người bị thương trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang đã được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang và Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.
Chị Phạm Thị Hiển (xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang) cho biết, em trai chị đã mất tích trong vụ sạt lở khi đang giúp dân sơ tán đồ đạc.
Hàng nghìn m3 đất đá từ taluy dương trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang sạt lở, tràn xuống đường, vùi lấp một số ôtô khách, xe con, xe tải đang lưu thông trên đường.
Dịch vụ du lịch ở các tỉnh miền Bắc gần như tê liệt với nhiều điểm du lịch nổi tiếng bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ quét, sạt lở đất.
Kết thúc bữa tiệc sinh nhật sớm với bạn bè, chị Duy lên xe khách 16 chỗ về nhà ở Hà Giang, sau đó xin xuống giữa đường do bị say xe, đau bụng dữ dội.
Trời còn nhá nhem tối, giữa khung cảnh hỗn loạn ở khu vực đất đá sạt lở xuống QL34 ở Hà Giang, anh Nguyễn Đức Tài đã giải cứu được bé gái đang gào khóc thảm thiết.
Trên địa bàn huyện Xín Mần (Hà Giang) vừa xảy ra một vụ sạt lở taluy dương, khiến một kho chứa vật liệu xây dựng bị đổ sập hoàn toàn.
Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới gia đình người bị nạn và chỉ đạo quyết liệt tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn.
Sáng sớm ngày 13/7, xe 16 chỗ đi trên quốc lộ 34 đến địa phận thôn Tạ Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang thì bị đất đá sạt lở vùi lấp làm 7 người chết.
Đến 9h ngày 13/7, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất, vùi lấp xe khách làm hơn 10 người thương vong xảy ra ở Hà Giang.