Người dân hò reo trong lễ chém trâu ở Nghệ An
Trâu được đưa xuống tắm ở bến sông Tà Tạo (bến Quan) rồi đem lên làm lễ chém trong tiếng reo hò của bà con trong lễ hội đền Chín Gian, diễn ra hàng năm vào ngày 14-16/3.
1.291 kết quả phù hợp
Người dân hò reo trong lễ chém trâu ở Nghệ An
Trâu được đưa xuống tắm ở bến sông Tà Tạo (bến Quan) rồi đem lên làm lễ chém trong tiếng reo hò của bà con trong lễ hội đền Chín Gian, diễn ra hàng năm vào ngày 14-16/3.
Chánh Tín: 'Giờ tôi không khác gì kẻ ăn mày'
“Tôi không tủi thân mà chỉ oan ức. Đời ai cũng có lúc này lúc khác, nhưng như tôi bây giờ thì rớt quá nặng”, tài tử điện ảnh đình đám một thời nghẹn ngào chia sẻ.
Vụ thủ tiêu nam sinh: Người thân nghi phạm bàng hoàng
Nghi phạm Nguyễn Kim An được đánh giá thích tham gia hoạt động ngoại khóa, chưa từng gây gổ đánh nhau hay làm mất lòng ai.
Quãng đời 18 năm trốn nã của tên cướp
Sau khi gây án, Sỹ sống chui lủi ở nhiều tỉnh thành rồi cưới vợ ở Đắk Lắk . Trong một lần diện đồ để chuẩn bị đi ăn cưới, cảnh sát ập vào ngôi nhà đọc lệnh bắt anh ta.
'Máy bay Việt Nam nối đuôi nhau liên tục khi trời sáng'
"Quân đội nhân dân Việt Nam chưa bao giờ dừng lại việc tìm kiếm”, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, khẳng định sáng 12/3.
Đi bộ 2 ngày về Hà Nội tìm sự thật cái chết của con
Ban ngày lê lết khắp các con phố, đêm bà lấy mái hiên, vỉa hè làm chỗ ngả lưng. Bữa ăn của bà chỉ là những ổ bánh mỳ.
Những vụ trúng số bi hài tại Việt Nam
Trúng vé số đặc biệt, có người chỉ kịp làm đại gia vài ngày, có người cuối đời lại phải đi ăn mày.
Thái Hòa: 'Thật lòng tôi không thấy mình xấu trai'
"Nếu người ta cứ nói tôi là trai xấu, tôi sẽ nói tại tôi không ăn ảnh chứ không phải xấu. Mà thiệt nha, ai cũng nói tôi ở ngoài đời đẹp trai hơn trong phim", Cu Hù dí dỏm.
Đại gia xổ số phải đi ăn mày sau khi tiêu hết 4,5 tỷ
Ngủ ngoài đường, ăn bánh mì bố thí... là những gì ông Bùi Hiền Hòa (45 tuổi – ngụ phường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) phải trả giá cho những ngày ăn chơi.
4 câu chuyện đặc biệt về bộ đôi quyền lực nhất Viettel
Nhiều người biết về vai trò của ông Nguyễn Mạnh Hùng tại Viettel nhưng ít thông tin về nhân vật ra những quyết định lịch sử tại tập đoàn này: Trung tướng Hoàng Anh Xuân.
Lê Khánh vào vai hại bạn thân, Phương Mai nói về tình cũ
Lê Khánh, Ngọc Lan, Hòa Hiệp, Bảo Chung, Ốc Thanh Vân, Thanh Thúy, siêu mẫu Phương Mai… cùng khuấy động 3 chương trình trên màn ảnh nhỏ cuối tuần này (23/2).
Kết tội sư giả, ăn mày giả thế nào!?
Nhiều kẻ giả danh thành người tàn tật, tu hành để ăn xin, trục lợi... Hành vi lừa đảo tưởng như rất rõ, nhưng để kết tội họ không phải đơn giản.
Đơn kêu cứu của nữ tuyển thủ bóng chuyền quốc gia
Lãnh đạo đội bóng chuyền nữ Vietsovpetro dù đã chính thức bàn giao cho Bia Sài Gòn-Thái Bình Dương nhưng không giải quyết việc chấm dứt hợp đồng khiến các tuyển thủ khốn đốn.
Luật ngầm của giới chăn dắt ăn xin Vũng Tàu
Nếu thâm nhập sâu “thế giới ngầm” của những người chuyên sống bằng nghề chăn dắt ăn xin tại TP Vũng Tàu, chắc chắn ai cũng ngạc nhiên trước sự bài bản và “chuyên nghiệp” của họ.
Nhét tiền vào tay tượng Phật, hát quan họ xin tiền ở hội Lim
Lễ hội vùng Kinh Bắc sáng 12/2 có nhiều hình ảnh phản cảm khi du khách chen nhau tìm cách nhét tiền vào tay tượng Phật. Còn dưới hồ, các liền anh chị vẫn hát quan họ xin tiền.
Giải mã những lời buộc tội về Flappy Bird
Nếu Nguyễn Hà Đông là một sinh viên ở Đại học Nam California hay chuyên viên công nghệ ở San Francisco, mọi thứ sẽ ổn và không có tin đồn vi phạm bản quyền hay ăn may.
Sự đố kỵ của người Việt đã giết Flappy Bird?
Nintendo khẳng định không muốn chú chim chết, báo nước ngoài tung hô Nguyễn Hà Đông lên mây. Nhưng chú chim có tên Flappy Bird đã bị hạ bởi tính đố kỵ của một bộ phận người Việt.
4 bài học từ vụ dỡ Flappy Bird
Phía sau những lời chỉ trích Nguyễn Hà Đông không có tinh thần chiến binh, thành công nhờ may mắn… là gì?
Cái bang lăn lê bò toài xin tiền ở lễ hội Phủ Dầy
Lễ hội Phủ Dầy (Nam Định) diễn ra sáng 7/2 đã gây ấn tượng xấu đối với du khách tham dự khi có quá nhiều lực lượng ăn mày, ăn xin tung hoành hai bên đường.
Tình yêu thương con người đã cảm hóa cái xấu, cái ác; xua đi sự nặng nề, u ám sau nhiều phiên tòa ở chốn pháp đình.