Bali quyết 'vực dậy sau cú ngã'
Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong tuần này tại Indonesia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại hòn đảo Bali sau thời gian dài gặp khó khăn vì dịch Covid-19.
147 kết quả phù hợp
Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong tuần này tại Indonesia được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại hòn đảo Bali sau thời gian dài gặp khó khăn vì dịch Covid-19.
Khi ngành du lịch dần nóng lên, Bali trở thành điểm đến trong mơ của những du khách nước ngoài. Họ sẵn sàng chi số tiền lớn để trải nghiệm các dịch vụ xa hoa ở đảo thiên đường.
Hàng triệu du khách đổ xô đến “hòn đảo thiên đường” của Indonesia mỗi năm, nhưng họ không thực sự biết điều gì đang diễn ra bên ngoài các bức tường khách sạn.
Bali (Indonesia) có diện tích rộng, dành 7-8 ngày cũng chưa đủ để khám phá hết hòn đảo yên bình này.
Dù lắp camera giám sát và trục xuất người vi phạm, chính quyền và người dân Bali vẫn lo tình trạng khách quốc tế khỏa thân ở các địa điểm linh thiêng tăng trở lại sau dịch.
Thủ đoạn của đối tượng không quá mới nhưng vẫn khiến hàng trăm du khách mắc bẫy khi thuê villa ở Vũng Tàu.
Tân Hoa hậu Laksmi Shari De-Neefe Suardana được nhận xét nhìn trẻ và rạng rỡ hơn khi không trang điểm đậm.
Nền kinh tế của hòn đảo dựa vào du lịch nhưng các nhà hoạt động xã hội cho rằng những ai không tôn trọng văn hóa và truyền thống địa phương không được chào đón.
Việc du khách Nga chịu tác động bởi các lệnh trừng phạt quốc tế gây ảnh hưởng tới kế hoạch nhanh chóng hồi sinh ngành du lịch hậu dịch Covid-19 của nhiều quốc gia châu Á.
Đây là lần thứ ba nữ người mẫu Lindy Rama-Ellis mắc Covid-19. Cô phải hủy chuyến du lịch đến Anh.
Số ca mắc Covid-19 ở mức cao, Indonesia vẫn quyết định để Bali đón khách nước ngoài với hy vọng thúc đẩy kinh tế và là địa phương đi đầu cả nước trong việc sống chung với dịch.
Nhiều quốc gia đang ráo riết mở cửa đón khách nước ngoài, một số nước kỳ vọng phục hồi ngành du lịch mạnh mẽ trong năm nay.
Các câu lạc bộ và bãi biển chật kín khi khách du lịch nội địa đổ xô đến hòn đảo của Indonesia trong kỳ nghỉ, bất chấp biến chủng mới Omicron.
Người dân đã chán ngấy cảnh giao thông ùn tắc và du khách say xỉn trên các bãi biển. Đến khi Covid-19 ập đến, họ lại phải đối mặt với làn sóng thất nghiệp vì không ai đến Bali.
Đàn voi Sumatra đang sống trong điều kiện nuôi nhốt và phụ thuộc vào khách du lịch, ngay cả khi môi trường này không đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt cho chúng.
Một số người Việt ở Indonesia mong chờ kế hoạch tiến tới cuộc sống bình thường mới, nhưng ký ức về đại dịch tại đây đã để lại những tác động tâm lý và khiến họ không khỏi lo lắng.
Dù quy định phòng dịch khó khăn, nhiều du khách quốc tế vẫn quyết tâm đến Bali khi hòn đảo này mở cửa trở lại từ 14/10.
Những nhà chức trách ở Indonesia không muốn đón khách du lịch "balo". Tuy nhiên, một số người kinh doanh du lịch lại mong chờ điều ngược lại.
Cây cối, cỏ dại mọc um tùm tại nhiều cơ sở kinh doanh ở Bali bởi thời gian dài không được chăm sóc do không còn du khách.
Giới chức Indonesia phát biểu rằng muốn cấm du khách "balo" đến đảo Bali, chỉ chọn lọc những người có tiền. Người dân phản ứng trái chiều trước nhận định nêu trên.