Vợ dùng cuốc đánh chết chồng rồi đến công an đầu thú
Bà Thu dùng cuốc đánh chết chồng sau khi xảy ra mâu thuẫn. Gây án xong, người phụ nữ chạy xe đến công an huyện đầu thú.
71 kết quả phù hợp
Bà Thu dùng cuốc đánh chết chồng sau khi xảy ra mâu thuẫn. Gây án xong, người phụ nữ chạy xe đến công an huyện đầu thú.
Xin đừng đưa trước cho chúng tôi một kết thúc cổ tích, bởi chúng tôi đi, đang đi, và tôi hiểu là tôi sẽ chẳng biết được điều gì đang đón đợi câu chuyện này phía trước.
Ông Cử Tốn là một trong số những võ sư xuất sắc trong lịch sử nước nhà. Tài năng, đức độ của ông đã đi vào huyền sử của võ học dân tộc.
Phúc thừa nhận với cảnh sát, sau khi gây án, anh ta trở lại TP.HCM làm ăn nhưng hình ảnh người vợ luôn chập chờn xuất hiện nên khó ngủ.
“Phong cách” và “khả năng” điều tra án mạng của cảnh sát Nhật Bản từng được các nhà báo nước ngoài bình luận và đem ra mổ xẻ, qua chính những vụ án mà họ tham gia đưa tin.
Với lối viết chân thành và tràn đầy tình cảm, nữ nhà văn xứ Nghệ mang đến cho người đọc một góc nhìn khác về hạnh phúc.
Sau khi đánh vợ đến chết ở cầu thang vào nửa đêm, nhà văn Michael Peterson cố gắng rửa máu trên quần soóc, nhưng ông ta không ngờ máu còn văng cả vào mặt trong của quần.
Trong lúc nóng giận, Tám đánh vào vùng gáy của vợ khiến bà Lèo thiệt mạng. Cơ quan công tố cho rằng đây là hành vi Giết người nhưng HĐXX không chấp nhận.
TAND tỉnh Kon Tum vừa tuyên phạt Y Dập (38 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Pờ Ê, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum) 8 năm tù về tội Giết người.
Nữ văn sĩ người Hàn Jeong You Jeong đưa người đọc đi vào tâm của vòng xoáy tội ác trong tiểu thuyết của mình với sự ngột ngạt đến ám ảnh, đau đớn và phẫn nộ đến tột cùng.
Với ngòi bút sắc sảo, tinh tế mà chan chứa yêu thương, Đỗ Bích Thúy mang đến cho người đọc một câu chuyện xúc động về những người phụ nữ Mông sống cuộc đời đau khổ trong nhung lụa.
Đang xô xát với vợ, Châu thấy mẹ vợ chạy đến can ngăn nên người đàn ông này dùng cây tre đánh chết bà lão 78 tuổi.
Hai năm trong tù, Yến thừa nhận cảm giác sợ hãi còn nguyên vẹn như ngày thấy cô bạn ngã xuống: “Cháu sợ sự tĩnh lặng vì khi ấy cứ có cảm giác bạn ấy đang nhìn cháu giận dữ”.
Chỉ vì vợ say ngủ, không trả lời câu hỏi, một người đàn ông ở Phú Yên đã đánh, đá vào mặt vợ làm người phụ nữ này tử vong.
Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo thôn, nhóm dân phòng vây hai thanh niên, đánh chết họ rồi mới vỡ lẽ đánh nhầm người. Hai cái chết oan uổng khiến họ phải ôm day dứt đến hết cuộc đời.
Nghi ngờ chị Bình ngoại tình với người khác, Sơn tức giận xách dao truy sát vợ vào ngày mùng 2 Tết khiến nạn nhân thiệt mạng.
Hết lòng vì gia đình nhưng khi nghe vợ ngoại tình, Hoàng nổi cơn cuồng ghen sát hại vợ con, viết thư tuyệt mệnh rồi tự tử để giải thoát.
Vì muốn giết ai đó, một nữ sát thủ 9 tuổi tại Mỹ tìm cách thắt cổ và đâm chết một người bạn hàng xóm vô cớ.
Sợ bị gã “yêu râu xanh” đánh chết nên bé gái 11 tuổi giả vờ ngoan ngoãn thuận theo.
Muốn ly hôn nhưng vợ không đồng ý mà còn dùng cán chổi đánh bầm tím người, đêm đến ông Quang đã lấy dây dù siết cổ vợ đến chết rồi thắt cổ tự tử.