Ôm xác người yêu ngủ 20 giờ rồi mang đi vứt ở vườn chuối
Sau gần 20 giờ nằm ôm xác người yêu ngủ, Tú ra chợ mua chiếc thùng nhựa, bỏ xác chị này vào rồi chở ra vườn chuối phi tang.
199 kết quả phù hợp
Sau gần 20 giờ nằm ôm xác người yêu ngủ, Tú ra chợ mua chiếc thùng nhựa, bỏ xác chị này vào rồi chở ra vườn chuối phi tang.
Vụ hỏa hoạn xảy ra gần trụ sở ngân hàng Đông Á (chi nhánh huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) khiến người dân, nhân viên mang hồ sơ, giấy tờ chạy hoảng loạn.
Ngọn lửa bùng phát tại một công ty lâm sản trên phố Đại Từ (Hà Nội) và nhanh chóng thiêu rụi cả một góc nhà kho. 20 cụ già ở trại dưỡng lão gần đó phải sơ tán khẩn cấp.
Từ ốc vít, đồ phế liệu và rác thải, một xưởng cơ khí ở quận 7, TP.HCM đã tạo ra những chiếc xích lô, mô tô, xe đạp, xe tăng, quái thú... khá bắt mắt.
Từ những con tàu ra khơi, xã Hải Bình (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xuất hiện ngày càng nhiều ông chủ sở hữu kho cấp đông cả ngàn tấn hải sản và các xưởng mộc chuyên đóng tàu lớn.
Bị chồng phát hiện phản bội, Trang đã cùng người tình uống thuốc trừ sâu tự tử trong nhà nghỉ và cả 2 để lại thư tuyệt mệnh xin lỗi gia đình.
Hàng loạt xe hổ vồ nâng thùng trái phép xếp hàng đợi đến lượt cắt gọt. Bên trong xưởng ngổn ngang những khung thép bị cắt bỏ.
Chiếc trực thăng thứ 2 của người kỹ sư nông dân Việt Nam sử dụng xăng A92, vận tốc tối đa 200 km/h, trần bay dưới 500 m và tầm hoạt động liên tục trong 2 giờ.
Rơm rớm nước mắt nhìn và thầm thì nói được tên anh trai, tay nắm chặt tay bác sĩ điều trị… đó là sự phục hồi kỳ diệu của nạn nhân Nam vào chiều 10/9.
Toàn bộ phần khung của chiếc xe đạp điện được tự tay cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa chế tạo.
Mức lương, công việc tự chế rất hài hước, khiến người đọc bật cười đang được cư dân mạng lan truyền rộng rãi.
Dù mới chỉ là sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải nhưng Ngọc Linh đã được nhiều thầy cô và bạn bè chú ý bởi khả năng sáng chế của mình.
Năm 1965, khi chiếc kèn đầu tiên do một nghệ nhân Việt tự chế tạo vang lên thì lập tức bị chính quyền "giam giữ" do thời đó đồng bị cấm tư nhân thu mua.
Những bức tượng, trong đó có tượng Quan Công giá vài triệu đến vài chục triệu đồng được sao chép như bản gốc bằng công nghệ cao tại làng nghề Thiết Úng (Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội).
30 tuổi, chỉ với bằng trung cấp nghề nhưng Phạm Nhật Phúc Thịnh hiện là giám đốc một doanh nghiệp cơ khí với 30 công nhân cùng nhiều đơn hàng xuất đi Nhật Bản, Mỹ, Ý, Thái Lan.
"Từ đầu bữa đến cuối, bé chỉ ăn một chút thức ăn, còn lại, nó để dành một góc cặp lồng. Bé bảo để dành mang về nhà cho mẹ, cho em".
Chiếc "The Hornet" là sản phẩm của sự pha trộn giữa cổ điển và hiện đại, giữa xe Đức và các chi tiết của Nhật Bản.
Sáng nay (28/3), tàu ngầm mini tự chế mang tên Trường Sa của ông Nguyễn Quốc Hòa (Thái Bình) được đưa ra hồ trong khu công nghiệp Vĩnh Trà để chạy thử.
Ít người biết rằng nữ tướng REE, bà chủ Vinamilk hay nữ đại gia Seabank từng có thời là lính quân y, kỹ sư ngành sữa hay sinh viên trường kinh tế của 6 quốc gia.
Ông Nguyễn Quốc Hòa (Giám đốc công ty cơ khí Quốc Hòa, TP Thái Bình) là cá nhân đầu tiên đã “tay không” chế tạo chiếc tàu ngầm mini bằng sắt đầu tiên của Việt Nam.