Những tài năng điện ảnh chấm dứt cuộc đời bằng cách tự tử
Robin Williams, Choi Jin Sil, Park Yong Ha... đều là những người ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng khán giả.
86 kết quả phù hợp
Robin Williams, Choi Jin Sil, Park Yong Ha... đều là những người ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn trong lòng khán giả.
"192 Hours" của tác giả Annette Herfkens là cuốn tự truyện rất thật về sự sống sót kỳ diệu của chính tác giả sau tai nạn máy bay thảm khốc vào năm 1992 tại núi Ô Kha, Khánh Hòa.
Nạn nhân xấu số được phát hiện trong tình trạng trương phềnh, phân hủy mạnh, trôi dạt vào bờ sông Lạch Tray, Hải Phòng.
Trước thông tin tìm thấy xác người trôi sông giống nạn nhân vụ Cát Tường, chiều 18/7, Luật sư Vũ Gia Trưởng, người bảo vệ quyền lợi cho bị hại, cũng đã có mặt tại hiện trường.
Trong lúc đi bắt tôm, một người dân phát hiện ra thi thể nữ giới đang trong thời kì phân hủy cuối tấp vào bờ sông. Rất đông người dân cho rằng đây là xác của nạn nhân vụ Cát Tường.
Dù chưa có kết quả xác minh người phụ nữ xấu số ở bên bến đò có phải con gái mình hay không nhưng ông Viễn vẫn chia sẻ: "Tôi có niềm tin lần này sẽ tìm thấy xác con".
Theo đặc điểm nhận dạng, xác người mặc áo hoa chấm tím, quần đen đựng trong bọc có đặc điểm nhận dạng như nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.
Được nài cho vào rừng Quốc gia Yok Đôn tìm thức ăn nhưng gần 1 tháng không thấy voi về. Mọi người vào rừng tìm thì phát hiện voi đã chết, xác đang phân hủy.
Xác của một con cá voi xanh đang phân hủy tại khu vực bờ biển một đảo phía đông Canada khiến người dân lo ngại khả năng nó phát nổ.
Đang đi làm đồng, một người dân tá hỏa khi phát hiện xác chết đang phân hủy bốc mùi hôi thối.
Vụ án xảy ra giữa rẫy cà phê, không một bóng người. Sau khi gây án bằng chiếc búa bổ củi, kẻ thủ ác lên đường lẩn trốn, không quên vơ vét toàn bộ tài sản của nạn nhân xấu số.
Sau lần đầu tiên ấy, cứ hễ ngửi phải mùi hôi, nhìn thấy những thứ có màu gần giống với màu nội tạng người chết là chị lại liên tưởng tới cái mùi và màu ghê ghê ấy mà buồn nôn, ám ảnh.
Sáng 7/12, người thân các nạn nhân mất tích trên biển cách đây hơn một tuần đều đến cảng Lạch Quèn (Nghệ An) để nhận diện nhưng do xác đang phân hủy nên chưa xác định được danh tính.
Gia đình bé trai 3 tuổi phát hiện con mất tích nên tổ chức đi tìm suốt 2 ngày mới thấy thi thể bé ở một ao nước, trên người có nhiều vết thương.
Hàng ngày, người ta khiêng người chết ra sân, đặt ngửa lên tấm ván đã chuẩn bị sẵn, để người chết được "ngắm" mặt trời.
Sau gần một tháng lập chuyên án, cảnh sát mới bắt được nam thanh niên giết người phi tang xác.
Đề nghị vay tiền bị từ chối, Diễn siết cổ cô gái, cướp tài sản và vứt xác xuống hồ để phi tang.
Liên tiếp trong những ngày tìm kiếm thi thể chị Lê Thi Thanh Huyền - nạn nhân xấu số vụ bị ném xác phi tang, người dân phát hiện những thi thể dạt bên sông.
Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một thi thể ở bến sông nhưng sau khi xác định đây không phải là thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền.
Xác chết dưới nước có tốc độ phân hủy rất nhanh. Sau vài phút, cơ thể trở nên lạnh (quá trình mát lạnh tử thi - algor mortis) do thiếu sự lưu thông của máu và cũng bởi nhiệt độ ở dưới nước thấp...