Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

"Xuất khẩu" cascadeur Việt

Trong một "đại hội võ lâm" diễn ra tại sân Quân Khu 7 - TP.HCM do cascadeur Lữ Đắc Long và nhạc sĩ Hoài An đứng ra tổ chức, các cao thủ võ lâm rất hồ hởi tham gia. Tuy nhiên, khi mời đến những cascadeur học trò của mình thì Lữ Đắc Long lại gặp phải rắc rối vì nhiều "đàn em" hiện nay đã không còn ...hào hứng với nghề!

"Xuất khẩu" cascadeur Việt

Trong một "đại hội võ lâm" diễn ra tại sân Quân Khu 7 - TP.HCM do cascadeur Lữ Đắc Long và nhạc sĩ Hoài An đứng ra tổ chức, các cao thủ võ lâm rất hồ hởi tham gia. Tuy nhiên, khi mời đến những cascadeur học trò của mình thì Lữ Đắc Long lại gặp phải rắc rối vì nhiều "đàn em" hiện nay đã không còn ...hào hứng với nghề!

`Xuất khẩu` cascadeur Việt

Kế hoạch 99 phim cung cấp rất nhiều cascadeur cho đoàn Hồng Kông

Không sống nổi bằng nghề, nhiều cascadeur đã bỏ nghề hoặc không còn tâm huyết với nghề nữa. Trong bối cảnh đó, "xuất khẩu" cascadeur Việt được xem như một lối thoát, nhất là khi có những người được mời tham gia đóng thế cho phim nước ngoài với giá cát-sê cao bằng của cascadeur... Hollywood (tính theo thị trường Ấn Độ).

Khi cát-sê trong nước chỉ như... cho diễn viên quần chúng

"Trong barem của chương trình Điện ảnh chiều thứ 7 không có cát-sê nào cho cascadeur, tất cả đều được đưa vào mục diễn viên quần chúng. Nhưng nhiều khi đoàn phim cần, anh em vẫn giúp nhau, trả 70.000 đồng, có khi chẳng được đồng nào, cũng đóng.

Làm cascadeur buồn nhất là không được làm những pha nguy hiểm, nhiều khi anh em còn tranh nhau làm những cảnh khó. Thế nhưng chỉ có diễn viên được tăng cát-sê, chi phí làm phim tăng còn cascadeur thì chưa lên giá. Trong khi yêu cầu ngày càng cao mà tiền thì không tăng nên dễ làm anh em nản chí", cascadeur Lữ Đức Long cay đắng nói về tình trạng của các cascadeur trong nước.

Cascadeurr "Người nhện 2" Johnny Trí Nguyễn tâm sự: " Có lẽ không ở nơi đâu nghề đóng thế lại... bèo bọt như ở VN. "Khi về VN tôi có ý định nâng cao ngành cascadeur vì tôi có cảm giác người VN hơi coi thường công việc đó trong khi ở nước ngoài cascadeur được hưởng quyền lợi y hệt diễn viên, thậm chí lương bổng còn cao hơn diễn viên".

Thiếu sự đoàn kết cộng thêm những lo toan về mưu sinh và cả những đánh giá không chuẩn về công việc này khiến giới cascadeur mất đi sinh khí. Chính vì nản nên dù những người làm diễn viên đóng thế ngày càng nhiều nhưng lại thiếu chất kết dính, thiếu lửa nhiệt tình, chưa kể những rạn nứt trong quan hệ của không ít những người từng sống chết với nghề và coi nhau như anh em.

Lữ Đắc Long cho biết: " Mỗi năm chỉ có một vài phim trông vào đó thì chắc...chết nên tôi phải đi.... viết báo. Nói ra thì đau lòng, rất nhiều cascadeur hiện nay đang lâm vào tình cảnh ... thất nghiệp, những người còn say nghề, bám trụ được đến hôm nay đều phải... liệu cơm gắp mắm." Sở dĩ tôi vẫn thường xuyên được mời làm nghề vì hiểu rỏ được cơ chế của đoàn phim, có khi vì giúp đoàn làm phim mà nói anh em giảm bớt chi phí xuống, mình giúp người ta coi như mình giúp được nghề và là cơ hội để luyện tập. Tôi coi đó như sự giúp đỡ lẫn nhau bởi đâu phải đoàn phim nào cũng có tiền nhiều!".

`Xuất khẩu` cascadeur Việt

Cascadeur Thanh Tuấn thế vai cho diễn viên chính ViKham - Ấn Độ

Làm cascadeur cho phim ngoại : Cơ hội lớn

Nếu như thị trường phim trong nước không có "đất" cho dân đóng thế tung hoành thì tại thị trường Ấn Độ, các cascadeur Việt lại rất được trọng vọng. Cũng đã có nhiều người được mời qua Malaysia, Ấn Độ, Singapore, Thái Lan tham gia đóng thế và được đánh giá cao.

Vào năm 20032, Lữ Đắc Long đã được mời sang Malaysia đóng cho đoàn phim Ấn Độ. Tại đây, anh đã có cơ hội gặp chỉ đạo võ thuật người Ấn Độ gốc Việt tên là Peter Hiền, cả hai mến nhau và bắt đầu cho những chuyến đi "xuất khẩu" chính thức. Chuyến đi đầu Long dẫn 5 cascadeur sang Singapore tham gia bộ phim Đi tìm vùng đất mới. Do cascadeur VN làm quá tốt, 10 cascadeur VN lại được mời qua Malaysia đóng tiếp.

Tháng 11-2004, Lữ Đắc Long và 7 cascadeur VN sang Ấn Độ để đóng thế cho bộ phim Người hai mặt và đều được đánh giá rất cao, thậm chí hơn cả những cascadeur tại đây. Bộ phim này cũng đã đoạt giải hành động xuất sắc 2005, trong đó có một phần đóng góp của các cascadeur VN.

Long cho biết: ""Tại Ấn Độ, nếu xét về võ thuật thì mình hơn họ tới 2 bậc nhưng lại kém hẳn họ khi thực hiện những màn bay xe vì họ có nhiều cơ hội làm việc với xe nhiều hơn. Nếu trình độ mình không có thì họ đã không mời 8 cascadeur VN sang đóng với gần 100 cascadeur của họ", .

Rõ ràng đóng thế cho các bộ phim gắn mác ngoại sẽ được ưu đãi hơn. Nếu như đóng thế cho phim trong nước có cảnh chỉ được vài trăm ngàn đồng, thì ở Ấn Độ, 1 ngày của diễn viên đóng thế của chúng ta "mèng" cũng được trả 100 USD, nếu thực hiện những pha nguy hiểm hơn thì được thưởng thêm từ 100 - 200 USD. Nhưng những cảnh họ phải thực hiện đều thuộc dạng "thấy chết" vì quá nguy hiểm.

`Xuất khẩu` cascadeur Việt

Tại phim trường Ấn Độ

Cần lắm một tầm nhìn!

Tuy nhiên, tất cả hợp đồng đóng thế với các hãng phim nước ngoài đều từ các mối quan hệ cá nhân là chính chứ không phải do cascadeur Việt chủ động liên hệ.

Rất nhiều nhà làm phim Hong Kong và Australia khi sang VN đã thực sự ngỡ ngàng và không nghĩ VN lại có cascadeur nên mang theo cả người đóng thế. Đơn giản vì họ không có thông tin về cascadeur VN và bản thân những người đóng thế VN cũng chưa biết tự P.R cho mình.

Mặc dù cascadeur VN được đánh giá khá cao ở Malaysia, Singapore, Ấn Độ nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể nắm bắt được mọi cơ hội "đem chuông đi đánh xứ người".

Peter Hiền - chỉ đạo võ thuật của Bollywood - đã từng gửi gắm Lữ Đắc Long chọn 2 cascadeur giỏi trong số những học trò của mình để sang Ấn Độ tu nghiệp 2 năm nhưng rồi cuối cùng đành "lỗi hẹn" bởi không phải ai cũng đạt đủ tiêu chuẩn của một cascadeur chuyên nghiệp!.

"Lựa mãi vẫn không ra được 2 người, người đáp ứng công việc, võ giỏi nhưng ngoại giao không được tốt và ngược lại". Phan Huỳnh Thanh Tuấn, vốn được mệnh danh là Hero (Người hùng) của làng cascadeur VN và được coi là chuyên gia số 1 về nhào lộn hiện nay, đã từng phải từ chối đến Ấn Độ một phần vì ngoại ngữ không ổn.

Hồi tháng 6 vừa qua, chàng trai 26 tuổi này cũng đã bỏ qua cơ hội một mình chu du 7 nước, trong đó có Pháp, Anh, Trung Quốc, Singapore... vì không tự tin lắm với vốn ngoại ngữ của mình. Rõ ràng, cascadeur VN vẫn chưa sẵn sàng trước cánh cửa hội nhập.

Theo Thể thao văn hóa

Theo Thể thao văn hóa

Bạn có thể quan tâm