Bỏ nghề thời thượng đi bán mì chũ, kem tươi
Đam mê kinh doanh và thích làm chủ công việc, anh Phạm Văn Túc (Lục Ngạn, Bắc Giang) đã bỏ nghề bác sĩ và giảng viên để làm những việc yêu thích.
54 kết quả phù hợp
Đam mê kinh doanh và thích làm chủ công việc, anh Phạm Văn Túc (Lục Ngạn, Bắc Giang) đã bỏ nghề bác sĩ và giảng viên để làm những việc yêu thích.
Sau khi nhận tiền, Nguyệt đã làm giả quyết định tuyển dụng (bản photo) rồi giao cho nạn nhân làm tin.
Hai người phụ nữ và một số khác đã giả mạo thứ trưởng Bộ Y tế và giám đốc bệnh viện Phụ sản trung ương... để gọi điện cho người dân hứa hẹn xin việc, lừa tiền.
Xưởng đóng giày nhỏ nằm trong khuôn viên Bệnh viện phong - da liễu Trung ương Quy Hòa (Bình Định) mỗi năm cung cấp miễn phí hàng ngàn đôi giày cho bệnh nhân phong khắp cả nước.
Sau một đêm mất ngủ, sức khỏe của Thanh Hiền có dấu hiệu yếu và phải nhập viện ngay lập tức để kiểm tra.
Cuộc hôn nhân kéo dài chỉ 1 năm đã xảy ra nhiều sóng gió khiến đường ai nấy đi. Cố níu kéo không được, lại muốn "quan hệ" nhưng bị từ chối, Ngô Tấn Tài đã giết vợ bằng 31 nhát dao.
Cơ quan điều tra xác định Tuấn đã giả mạo là cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt 26 triệu đồng của một người trong ngành lực lượng vũ trang.
Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh được Chính phủ cho nhiều ưu đãi ở mức rất cao nhưng chưa thỏa mãn, còn đề xuất đòi thành lập đặc khu của doanh nghiệp tại Vũng Áng.
Cô bé ấy đã chấm dứt “truyền thống” hành khất của gia đình bằng nỗ lực lao động, học tập đến mức khó tả xiết. Và giờ đây cô đã là một bác sĩ.
Không tấp nập người ra kẻ vào như nhiều bệnh viện thông thường khác, cánh cửa của Bệnh viện 09 - nơi điều trị cho những bệnh nhân nhiễm HIV giai đoạn cuối luôn đóng im ỉm.
Nhận xin hộ việc với giá 100-200 triệu đồng mỗi suất, Tấm cùng người tình đã chiếm đoạt được hơn một tỷ.
Thủ đoạn của Vượng là lân la đến quán cà phê gặp người đang cần xin việc hoặc xin đi học và khoe mình là “sĩ quan mật” của cơ quan tình báo quân đội, có thể giúp xin việc.
Để lừa khoản tiền lên đến vài nghìn đô, gã thầy cúng dùng công nghệ photoshop 'biến" mình thành thiếu tá công an.
Rơi vào cảnh cùng quẫn, không có lối thoát, Tiên đã nghĩ ra cách dùng nhan sắc để mồi chài "đại gia" kiếm tiền nuôi chồng con. Vụ việc không được đưa ra trước pháp luật nhưng cái giá...