![]() |
Cơ sở chăm sóc người mắc bệnh Alzheimer Glen Oaks, nơi bệnh nhân được chăm sóc trước khi được chuyển tới nhà tang lễ. Ảnh: ABC. |
Sự việc xảy ra hôm 3/1, theo giới chức bang Iowa. Khi đó, bệnh nhân 66 tuổi đang sinh sống tại cơ sở chuyên chăm sóc người mắc bệnh Alzheimer Glen Oaks.
Vào khoảng 6h ngày 3/1, một y tá của cơ sở trên không thể nghe được mạch của bệnh nhân qua ống nghe. Y tá này đặt tay xuống bụng bệnh nhân nhưng không thấy các cơ di chuyển. Ngay sau đó, cơ sở đã liên hệ với gia đình bà và nhà tang lễ.
Khi người của nhà tang lễ - bao gồm giám đốc - đến cơ sở để nhận thi thể lúc 7h38, họ cũng không nhận thấy bất cứ dấu hiệu sống nào từ người bệnh. Tuy nhiên khi về đến nhà tang lễ, họ nhận thấy nạn nhân còn thở.
“Vào khoảng 8h26, nhân viên nhà tang lễ mở túi và thấy ngực (của bệnh nhân) di chuyển, khi bà cố gắng thở”, báo cáo của giới chức bang Iowa cho biết. “Nhà tang lễ đã gọi 911 (số điện thoại dịch vụ khẩn cấp tại Mỹ - PV) và cơ sở chăm sóc”.
Bệnh nhân sau đó được đưa về nơi ở cũ, nhưng tử vong hai ngày sau đó.
Cơ sở chăm sóc người mắc bệnh Alzheimer trong vụ việc đang phải đối mặt với án phạt 10.000 USD. Trước đó, tháng 2/2022, cơ sở này cũng từng bị phạt 500 USD vì không kiểm tra kỹ hồ sơ nhân viên, để lọt 5 người không trải qua các khóa đào tạo cần thiết vào làm việc.
Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.
Tàu trật bánh gây cháy lớn ở Mỹ
Một đoàn tàu trật bánh gần khu vực giữa bang Ohio và Pennsylvania vào tối 3/2 đã gây ra đám cháy lớn trong khu vực.
Gấu trúc Le Le chết 'đột ngột' ở Mỹ trước khi kịp về Trung Quốc
Quan chức sở thú Memphis (Mỹ) cho biết gấu trúc Le Le, một trong hai con gấu trúc được đưa đến Mỹ cách đây 20 năm, đã qua đời vào hôm 1/2.
Mỹ xử bắn tử tù đầu tiên trong vòng 15 năm qua
Tử tù Brad Sigmon, 67 tuổi, đã tự mình lựa chọn bị xử bắn, vì lo sợ các phương pháp khác như ghế điện hay tiêm thuốc độc có thể khiến ông trải qua cái chết đau đớn và tốn nhiều thời gian hơn.