Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Xả súng đẫm máu, 36 người thiệt mạng

Một nhóm binh sĩ mang theo súng đến từ Congo đã xông vào quán rượu ở tỉnh Bujumbura, Burundi rồi liên tục nã đạn vào đám đông khiến 36 người tử nạn.

Xả súng đẫm máu, 36 người thiệt mạng

Một nhóm binh sĩ mang theo súng đến từ Congo đã xông vào quán rượu ở tỉnh Bujumbura, Burundi rồi liên tục nã đạn vào đám đông khiến 36 người tử nạn.

Jackson Kabura - một nạn nhân may mắn sống sót bàng hoàng kể lại, những người đàn ông mặc quân phục đột nhiên xông vào quán rượu, nã đạn điên cuồng vào những người có mặt tại đó. Một trong những kẻ điên cuồng đó ra lệnh: “Giết hết tất cả bọn chúng, giết hết. Hãy chắc chắn rằng không còn ai trong này sống sót.”

Thống đốc tỉnh Bujumbura - Jacques Minani - cho biết, sau khi vượt sông để đến Burundi từ phía lãnh thổ Congo, những kẻ cuồng sát nhắm quán rượu làm mục tiêu tấn công. Ít nhất 36 người đã bị bắn chết và nhiều người khác bị thương.

Xả súng đẫm máu, 36 người thiệt mạng

Những thi thể nằm la liệt sau vụ thảm sát.

Khi được thông báo về vụ việc, đại tá Sylvain Ekenge, phát ngôn viên quân đội Congo cho biết, các quan chức đã hết sức “ngạc nhiên” khi nhận được báo cáo cho biết những kẻ gây ra vụ thảm sát đến từ Congo.

Ông Sylvain Ekenge cho rằng đó có thể là những tay súng còn sót lại của lực lượng chống đối Burundi. Để củng cố thêm cho lập luận này, người phát ngôn quân đội Congo dẫn chứng đã bắt được một số kẻ nổi dậy Burundi trên lãnh thổ Congo vài tháng trước.

Trong khi đó, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lên án cuộc tấn công và kêu gọi các bên kiềm chế. Martin Nesirky người phát ngôn của ông Ban Ki-moon dẫn lời: “Hi vọng những kẻ gây ra tội ác này sẽ nhanh chóng bị đưa ra trước công lý.”

Xả súng đẫm máu, 36 người thiệt mạng

Những người may mắn còn sống vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi xảy ra vụ việc.

Burundi, một quốc gia nhỏ bé ở Châu Phi vẫn chưa hết chao đảo sau cuộc nội chiến làm 250.000 người thiệt mạng. Mặc dù đất nước đang tràn lan vũ khí nhưng vụ tấn công như vừa rồi là vô cùng hiếm.

Chiến sự bắt đầu nổ ra ở Burundi năm 1993, sau khi những lính dù người Tutsi ám sát vị tổng thống đầu tiên lên nắm quyền điều hành đất nước nhờ bầu cử dân chủ người Hutu. Một lệnh ngừng bắn đã được ban hành năm 2006, nhưng phải mất vài năm để chính thức kết thúc cuộc chiến.

T.M

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm