Xả hơi sau thi
"Thi xong rồi cất kỹ sách vở thôi ; thi xong rồi đi chơi đê ; off khẩn cấp các thành viên A2 đi thác loạn nào"...
Vừa qua kỳ thi tốt nghiệp, các cô tú cậu tú hò hét nhau tụ tập để nghỉ xả hơi cho đã đời. Có những buổi chụp ảnh lưu niệm đáng nhớ, lại có những bựa tiệc chia tay quậy phá tưng bừng, say xỉn lướt khướt.
Du lịch "ngầm"
Ba ngày thi tốt nghiệp dưới cái nắng nóng oi bức Hà Nội, ngay tối 30/5 cả nhóm của Ngân gồm hơn hai chục bạn trong lớp 12A2 - Đ.T.H - hò nhau vác balô đi Cát Bà tắm biển.
Trong chuyến đi này, cứ có đôi nào là đôi nấy thuê phòng riêng với lý do: "Hết cấp 3, lớn cả rồi, làm gì chẳng được". Vừa thi xong kỳ thi tốt nghiệp quan trọng, cả nhóm thở phào hớn hở với những kế hoạch du hí, ăn chơi thỏa thích. Ngân lớn tiếng kêu gọi: "Thi xong cấp 3 rồi, đứa nào không thi đỗ Đại học thì đi du học, đứa nào không du học thì ở nhà học tại chức. Khỏi cần lo học nữa làm gì".
Cứ thế, cả nhóm oanh tạc khắp các nhà hàng trên khu du lịch Cát Bà, tắm biển, ăn hải sản, tận hưởng những dịch vụ: tắm hơi, spa, tổ chức tiệc đứng, dạ vũ… như chốn thiên đường sau thi, và số tiền năm mười triệu mang đi tiêu hết veo chỉ trong hai ngày ngắn ngủi.
![]() |
|
Thi xong rồi thả phanh thôi... - Ảnh minh họa |
"Toàn dân A8 ăn mừng khẩn cấp, liên hoan cấp tốc tại FM Bar Karaoke" dồn dập tin nhắn sms, tin offline trong YM gửi đến Hoàng - một thành viên trong lớp. Cậu tức tốc đi vay tiền để đóng góp cho buổi liên hoan hoành tráng. Lâng lâng với niềm vui vừa thi xong, Hoàng và đám bạn say sưa nâng cốc dzô 100%: "Chính thức kết thúc đời học sinh, hết những ngày chào cờ đầu tuần, hết sổ đầu bài, hết họp phụ huynh vì những trò nghịch ngợm. Vì vậy phải ăn mừng thật lớn". Ăn uống, hát hò trong phòng kín suốt từ 8h sáng chiều tối, cả nhóm ai cũng lắc lư vì rượu bia, người mệt nhoài những vẫn tiếp tục tăng 2, tăng 3 cho đến khuya.
Học sinh trường N.T năm nay còn được nghe kể về buổi chia tay cực lớn của tất cả các anh chị lớp 12 trong trường. Trước hôm thi trên forum của trường đã có những topic kêu gọi buổi liên hoan, và sau khi thi hầu hết các lớp 12 trong trường tập trung nhau lại tổ chức tiệc chia tay tập thể: Thuê hẳn hội trường tổ chức cưới, với 60 mâm cỗ đủ món, có sân khấu, nhạc sống, MC dẫn chương trình hoành tráng như tiệc cưới thực sự. Các teen ăn diện ngất trời, xúng xính hồ hởi đến buổi tiệc. Trong chương trình còn có những trò chơi kinh dị như: Bầu chọn thầy/cô giáo hắc ám nhất, bầu chọn thầy/cô xấu xí nhất, thi chụp ảnh sốc … khiến đám đông quậy nổ trời.
Lạc hướng khi bước chân ra khỏi cổng trường?
Sau ngày du hí chán chê ở Cát Bà, nhóm của Ngân sực nhớ ra số tiền lớn đã mang theo đang dần cạn. Trong đó có đứa rút trộm tiền của bố mẹ, có đứa vay nợ tùm lum. Sau khi cả hội lếch thếch kéo nhau về đến Hà Nội, ai cũng nơm nớp lo bố mẹ tra hỏi đã đi đâu, làm gì trong mấy ngày qua mà biệt tăm, riêng Ngân thì thầm lo: Không biết mấy ngày ăn chơi cùng bạn trai, có bị gì không…
Hội A8 của Hoàng thì được một phen khiếp vía khi một cô bạn bị cảm do sốc rượu đã bất tỉnh khi đang trên đường vi vu. Một anh bạn khác vì có men rượu trong người hứng chí lạng lách gây tai nạn, bản thân bị cấp cứu trong bệnh viện khiến mọi người lo lắng.
Còn những bữa tiệc xa xỉ, phô trương như khối 12 N.T khiến bạn biến thành kẻ đua đòi. Sau những bữa tiệc mệt lử đó là những lời mời khiếm nhã đến với các bạn nữ, là hành động quá đà của các bạn nam. Tất cả cùng quậy và để lại nhiều hậu quả đáng tiếc khi vừa bước qua lứa tuổi teen trong sáng.
Có phải bạn đang lạc hướng khi bước chân ra khỏi cổng trường? Hãy dừng lại những trò vui quá đà và để buổi tiệc liên hoan thực sự có y nghĩa, hãy cùng nhau ăn uống đơn giản, phù hợp, chụp với nhau những bức ảnh trong sáng lưu làm kỷ niệm. Và đừng làm đau lòng thầy cô của mình khi nói xấu, bêu riếu họ ngay khi vừa tốt nghiệp, bởi chính thầy cô là người tận tâm dạy bảo, lo lắng hơn ai hết cho cuộc thi bạn vừa trải qua.
( Theo VTC)
