Lý do nhiều người đi hàng trăm km, xếp hàng để mua một chiếc bánh mì
Hưởng ứng trào lưu "bbangjisullae", nhiều người Hàn Quốc sẵn sàng đi xa, xếp hàng nhiều tiếng để mua được những chiếc bánh của các cửa hàng nổi tiếng.
13 kết quả phù hợp
Hưởng ứng trào lưu "bbangjisullae", nhiều người Hàn Quốc sẵn sàng đi xa, xếp hàng nhiều tiếng để mua được những chiếc bánh của các cửa hàng nổi tiếng.
Tết Hàn thực trùng vào chủ nhật, từ sáng sớm nhiều người dân ở Hà Nội đã tới điểm bán nổi tiếng xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay.
Bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người dân và tài xế giao hàng vẫn đứng san sát nhau chờ mua bánh trôi, bánh chay ngày Tết Hàn thực.
Bánh mì, món ăn đường phố bình dị, không chỉ hấp dẫn người Việt mà còn có sức hút khắp thế giới khi nhiều cửa hàng bánh mọc lên tại nhiều quốc gia.
Tết Hàn thực trùng vào chủ nhật, nhiều người dân thủ đô dậy sớm xếp hàng mua bánh trôi, bánh chay.
Dù có nhiều nơi bán, người dân khu vực gần chợ Hôm Đức Viên (Hà Nội) vẫn dậy sớm đi xếp hàng mua bánh trôi chay tại một quán nổi tiếng về thắp hương đón Tết Hàn thực.
Chỉ còn 2 ngày nữa là Tết, phố phường Hà Nội tấp nập cảnh người dân mua sắm, chuẩn bị chào đón năm mới.
Sáng 21/4 (3/3 âm lịch), đông đảo người dân thủ đô tìm đến các cửa hàng bán bánh trôi, bánh chay trên vỉa hè và chợ để mua về thắp hương nhân ngày Tết Hàn thực.
Tại các cửa hàng bán bánh trôi, bánh chay nổi tiếng quanh khu vực chợ Hôm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ), nhiều thực khách kiên nhẫn xếp hàng từ sáng sớm để mua bánh cúng gia tiên.
Để người mua xếp hàng rồng rắn hoặc tự phục vụ, yêu cầu trả tiền trước,... là những kiểu kinh doanh không giống ai ở một số hàng quán tại Hà Nội.
Còn gần 2 tháng nữa mới tới Trung thu, nhưng cửa hàng bánh nướng, bánh dẻo truyền thống Bảo Phương ở Hà Nội đã khá nhộn nhịp khách mua. Doanh thu mỗi ngày lên tới chục triệu đồng.
Rồng rắn chờ mua vàng, bánh trung thu như thời bao cấp, lấy số chỉ để mua món ăn vặt là bánh tráng trộn..., hiện tượng này xuất hiện ngày càng nhiều tại Việt Nam.
Sáng nay, nhiều người dân thủ đô mặc áo mưa đến một nhà hàng trên phố Ngô Thì Nhậm xếp hàng chờ mua bánh trôi chay về thắp hương cúng Tết Hàn thực (3/3 âm lịch).