Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Người dân tất bật mua sắm ngày giáp Tết

Chỉ còn 2 ngày nữa là Tết, phố phường Hà Nội tấp nập cảnh người dân mua sắm, chuẩn bị chào đón năm mới.

Sáng 27 Tết, khắp các đường phố thủ đô tràn ngập không khí xuân, bất cứ nơi đâu cũng có thể biến thành chợ hoa, chợ Tết.
Cô Lập (sống tại 56 Hàng Cót) ra đầu chợ Hàng Mã mua gà để chuẩn bị chơ bữa cơm tất niên ngày cuối năm.
Vui (nhà tại Gia Lâm) - một chủ gánh hàng rau mùi, đi chợ từ 5h sáng sang bán tại phố Hàng Giấy. 
Những mặt hàng thảm sàn, lót bàn ghế được bày bán trên phố Nguyên Hồng phục vụ nhu cầu người dân thay mới, trang trí nhà cửa.
Trên phố Hàng Khoai, mặt hàng xong nồi, chén đĩa, khay đựng bánh mứt kẹo cũng tấp nập không kém.
Phố Hàng Đường - Hàng Buồm thơm nức mùi bánh mứt kẹo truyền thống.
Cửa hàng chuyên kinh doanh bánh chưng, giò chả truyền thống trên phố Hàng Bông năm nào cũng có cảnh người dân xếp hàng dài vào mua thực phẩm Tết.
Có thời điểm bánh chưng cháy hàng, khách chỉ mua được giò chả... sau đó lại đợi tiếp hàng giờ để mua được bánh chưng. 
Phố Hàng Mã tấp nập cảnh người mua bán các mặt hàng trang trí trong ngày Tết như bao lì xì, khánh, câu đối, tranh chữ, lồng đèn...
Tranh thủ thời gian nghỉ trưa, hai nhân viên văn phòng Phương và Chi dạo phố hoa Hàng Lược mua cành đào xuân về cơ quan để chuẩn bị đón xuân.
Vợ chồng anh Lâm (nhà tại Yên Viên, Gia Lâm) đưa hai con trai đi chơi phố hoa Hàng Lược và sắm được một chậu mai trắng giá 700.000 đồng cùng hoa ly về chơi Tết.
Một người đàn ông rời khỏi chợ về nhà nặng trĩu vai với cành đào và bó hoa hải đường.
Những cửa hàng quần áo xả hàng, giảm giá ngày cuối năm trên phố đông kín người mua sắm.
Người Hà Nội xếp hàng dài mua bánh chưng Để được ăn bánh chưng, giò chả hương vị truyền thống Hà Thành nhiều người phải xếp hàng cả giờ tại tiệm giò chả nổi tiếng trên phố hàng Bông.

Anh Tuấn

Bạn có thể quan tâm