Mai, khế, lộc vừng giá hàng tỷ đổ về phố nhà giàu Sài Gòn
Nhiều loại cây cảnh không chỉ độc, lạ mà còn có giá rao bán lên đến cả tỷ đồng đang đổ về Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM trước ngày khai mạc.
44 kết quả phù hợp
Nhiều loại cây cảnh không chỉ độc, lạ mà còn có giá rao bán lên đến cả tỷ đồng đang đổ về Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM trước ngày khai mạc.
Năm nay, nông dân TP HCM và một số tỉnh miền Tây mạnh dạn đầu tư hoa kiểng độc lạ. Trước khi hoa kịp ra chợ Tết, nhiều nhà vườn đã thông báo hết hàng.
Trồng hoa cấy mô ứng dụng công nghệ cao, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp là cách mà nhiều nông dân tại các làng hoa ĐBSCL thực hiện để chuẩn bị mùa hoa Tết Bính Thân 2016.
Nhiều loại cây kiểng được nhà vườn công bố giá bán trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng nhưng sau đó lại được bán ở "cửa sau" với giá chỉ vài chục triệu đồng.
Những chậu kiểng chỉ cao 3-15 cm, được tạo dáng uốn lượn như cây bonsai lớn có giá từ vài triệu tới cả trăm triệu đồng tùy thuộc vào loại cây, kích thước, độ khó.
Nhiều ý kiến cho rằng, mức giá 170 tỷ đồng cho vườn kiểng cổ thụ ở Tây Ninh là quá cao. Người mua khó xác định độ tuổi của các loại cây trong vườn vì chưa có thẩm định.
Ông chủ vườn kiểng rộng hơn 3.000 m2 với gần 100 cây hàng trăm năm tuổi, trong đó có cây khế được trả giá 5 tỷ ở hội hoa xuân TP HCM đang rao bán cả "gia tài" với giá 170 tỷ đồng.
Còn hơn 7 tháng nữa mới đến Tết Bính Thân nhưng nhiều nhà vườn trồng bưởi ở Hậu Giang bắt đầu cắt cành, tỉa nhánh và cho ra hoa để “nắn” trái có hình dáng “độc” phục vụ Tết.
Là tay ngang trong nghề song nam người mẫu xấu số luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thiện bản thân để ghi dấu ấn trong lòng khán giả với vai trò diễn viên.
Những cây cổ thụ được nghệ nhân Ba Hùng (Tây Ninh) tìm mua ở khắp nơi, mang về vườn tạo dáng và rao bán với giá hàng tỷ đồng.
Nhiều người trả giá từ mấy trăm triệu cho đến cả tỷ đồng cho một chậu bonsai, nhưng nghệ sĩ xiếc Chu Mạnh Hùng ở Phúc Thọ vẫn không bán bất kỳ sản phẩm nào của mình.
Đam mê hoa kiểng, nông dân Nguyễn Văn Công tự mình tìm tòi, sáng tạo các loại kiểng tạo hình độc đáo. Nhiều khách hàng Úc, Singapore sang tận Bến Tre để đặt hàng loạt đơn hàng .
Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đường sông, tàu thuyền nhà hàng được hoạt động tại bến thủy nội địa công viên cảng du lịch Bạch Đằng (quận 1, TP.HCM) đến hết ngày 31/1.
Còn 2 tháng nữa mới đến Tết, nhưng nhiều nhà vườn ở Bến Tre đang chạy đua để tạo dáng, hoàn thiện các loại cây kiểng hình thú, đặc biệt là hình dê, kịp giao cho khách đã đặt hàng.
Còn 2 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán, nhưng nhiều vườn kiểng tại Bình Chánh, TP.HCM đã bán hết lan chậu sắp trổ bông cho thương lái.
Tại hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM xuất hiện nhiều xe đẩy bán những cây sung gốc to, xum xuê trái, rất đẹp dạng bonsai phục vụ người dân chơi Tết, nhưng phần lớn là hàng gắn trái.
Những trái cây trong mâm ngũ quả truyền thống đang được nhà vườn ở miền Tây tất bật chăm sóc, tạo dáng kịp cho quả, kỳ vọng có sản phẩm đẹp trong dịp Tết Ất Mùi.
Tại miền Tây có nhiều vườn kiểng của cá nhân trị giá hàng triệu đô. Trong số đó, vườn của ông Nguyễn Phước Lộc có cặp me 150 năm tuổi, được định giá tới 4,2 tỷ đồng.
Hai cây me kiểng hơn 150 năm tuổi ở xứ hoa Sa Đéc – Đồng Tháp đã được xác lập kỷ lục là cây cổ nhất, với giá trị 200.000 USD, tương đương trên 4,2 tỷ đồng.
"Chơi cây kiểng nếu không say mê, không yêu thích thì không ai bỏ hàng trăm triệu mua về. Ngược lại chơi mà không có kinh tế thì lấy đâu tiền để chơi tiếp", anh Công chia sẻ.