Đám cưới thời bao cấp ở Hà Nội
Ở nhiều đám cưới ngày xưa, chú rể đèo cô dâu trên chiếc xe đạp thong dong khắp các con phố của Hà Nội.
7 kết quả phù hợp
Ở nhiều đám cưới ngày xưa, chú rể đèo cô dâu trên chiếc xe đạp thong dong khắp các con phố của Hà Nội.
Thời bao cấp, nhiều cặp cưới nhau rồi mà ai vẫn ở nhà nấy; tiệc thành hôn chỉ ăn bánh kẹo, trà; đồ mừng hạnh phúc là quà chứ không phải tiền.
Thấy chú rể chưa có áo mới cho ngày vui, ông Sáu Khải gọi ngay anh Thiện vào, mở chiếc rương, lấy ra một tấm áo bộ đội sạch sẽ, rồi nói: "Cho mi, mặc áo mới để gặp may mắn".
Đám cưới được Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho phép, thể hiện sự nhân văn của cuộc chiến tranh vệ quốc cũng như tầm vóc của vị tổng tư lệnh quân đội.
Có lần, một thương binh bị thương cả hai tay, nhờ một cô dân công cho anh đi tiểu. Khổ nỗi, cô dân công ấy trẻ quá nên xấu hổ, lật đật mãi mà không giúp được anh thương binh...
Viên cảnh sát mẫn cán không quên phạt người vi phạm ngay trong lễ cưới. Tuy nhiên, hậu quả là ông bị vợ chưa cưới "đá" ngay sau đó.
Vui duyên mới nhưng anh Bo không quên nhiệm vụ phát hành các sản phẩm để gửi tặng người hâm mộ, ngoài ra, sắp tới đây, nam ca sĩ còn mời cô vợ mới cưới đóng clip ca nhạc chung với mình.