Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Võ sĩ Việt đổ máu trên sàn đấu karatedo

Nguyễn Phi Tuấn mở đầu cho đội karatedo chiều nay khi thắng đối thủ người Myanmar 4-3 ở tứ kết nội dung kumite 55kg nam. Chiến thắng vất vả này khiến Phi Tuấn bị chảy máu mồm.

Hôm nay (14/12) hứa hẹn là ngày vàng của karatedo Việt Nam, tuy nhiên các học trò HLV Lê Công thi đấu không thực sự thành công. Ông trao đổi với các trợ lý và ban huấn luyện để có chiến thuật hợp lý hơn. Ảnh: Lâm Thỏa.
Sau khi giành 2 HCV ngày hôm qua, tuyển karatedo Việt Nam mới chỉ có 1 HCB và 2 HCĐ vào buổi sáng ở những nội dung vốn là sở trường. Chính vì vậy, các võ sĩ Việt càng quyết tâm hơn khi karatedo thi đấu buổi chiều.

Nguyễn Phi Tuấn (đai xanh) áp đảo đối thủ.
Nguyễn Phi Tuấn mở đầu cho đội karatedo chiều nay khi thắng đối thủ người Myanmar 4-3 ở tứ kết nội dung kumite 55kg nam. Chiến thắng vất vả này khiến Phi Tuấn bị chảy máu mồm.
Các bác sĩ chăm sóc cho Phi Tuấn.
Trong trận đấu với đối thủ chủ nhà Myanmar, Phi Tuấn thậm chí còn bị đối thủ... kéo áo - một đòn lạ trong karatedo.
Tại bán kết, Phi Tuấn phải dừng bước trước Franco của Phillippines với tỷ số 2-6. Võ sĩ Việt Nam xuống chơi trận tranh HCĐ kumite 55kg nam. Nhưng anh cũng bỏ lỡ HCĐ kumite nam sau khi để thua đối thủ Indonesia 0-5.
Hy vọng của karatedo đặt trọn vào võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh hạng 50kg nữ.
Không phụ lòng BHL, Vũ Thị Nguyệt Ánh đã vào chung kết kumite 50kg nữ sau khi đánh bại đối thủ Thái Lan 2-1 ở bán kết. Đối thủ của Nguyệt Ánh ở chung kết là Srunita (Indonesia) và chị cũng xuất sắc đánh bại VĐV này, giành HCV duy nhất cho karatedo hôm nay. Ảnh: Quốc Trung.

Hoàng Hà (từ Nay Pyi Taw)

Bạn có thể quan tâm