Vợ Rooney đánh ghen gái gọi của chồng
Khi chị Coleen đang nhảy múa tưng bừng ở hộp đêm Mosquito, thì Jenny Thompson, cô nàng bán dâm của Wayne Rooney dẫn xác tới. Ngứa mắt, cay mũi, hận lòng... Coleen chửi nhau luôn.
>> Rooney có nguy cơ bị phơi bày bí mật phòng the
>> Rooney lại bị tố ‘ăn chả’
>> 6 'sao' sân cỏ từng 'ăn chả' sau lưng vợ
>> 10 scandal tình ái của cầu thủ MU
>> Gái gọi của Rooney bị bắt vì trồng cần sa
Vén váy lên nhảy
Wayne Rooney đang thi đấu tưng bừng trong màu áo Manchester United ở tour du đấu nước Mỹ. Còn cô nàng Coleen thì sao? Vắng “gã hói” thì Coleen biết “điểm phấn tô hồng” với ai? Thì với bạn, đêm nào người ta chẳng thấy Coleen vứt cậu Kai ở nhà cho vú em, xúng xính quần áo lao vào những hộp đêm nổi tiếng ở Liverpool cùng các chị em cho khuây khỏa nỗi nhớ chồng.
![]() |
Coleen đụng độ Jenny Thompson |
Cuối tuần qua cũng thế. Coleen dẫn đầu một nhóm bạn lạ lẫm kéo nhau rầm rộ vào Mosquito, một chốn ăn chơi khét tiếng ở thành Liverpool. Theo quan sát của các tay săn tin Daily Star, thì “đội bay” của phu nhân Rooney gồm một cô váy trắng, một cô váy da cam và một cô váy đỏ. Nổi bật hơn cả vẫn là “Nữ cơ trưởng” Coleen. Hôm ấy bà xã của anh Rooney đầu hói mặc một bộ đầm óng ả rất có phong cách.
Đừng tưởng chỉ có những đấng mày râu như Rooney mới biết uống, biết chơi. Những “quại” bia thơm phưng phức cỡ lớn cứ nâng lên miệng, rồi tuột vào cuống họng, rồi tuột xuống cái dạ dày tưởng như không đáy, dù vòng eo của Coleen cùng các chị em thon nhỏ đâu kém gì gái đôi tám. Rồi có cô lắc lư cái mông, có cô gật gật cái đầu như “cắn phải thuốc”, có cô còn cùng Coleen tốc cả váy lên nhảy dưới nên nhạc đinh tai nhức óc đầy kích động...
Vén... mồm lên chửi
Khi cuộc ăn chơi nhảy múa của Coleen cùng đám bạn đang ở giai đoạn cao trào nhất, thì bỗng nhiên Jenny Thompson, cô ả từng lên giường với Wayne Rooney trong thời điểm Coleen mang thai cu cậu Kai xuất hiện. Thế là lần đầu tiên kể từ bê bối mua dâm đình đám xứ Sương mù của Rooney nổ ra, Coleen đã giáp mặt Jenny Thompson.
Không có ý chê Coleen xấu, nhưng hôm ấy bà xã của Rooney không thể so sánh với Jenny Thompson. Hôm ấy Jenny mặc một bộ váy ngắn tũn bó sát làm lộ đôi chân dài cùng vòng 3 không chê vào đâu được. Gương mặt cô nàng lại càng... tình hơn với đôi lông mi cong vút trên gương mặt thanh tú được trang điểm một cách hết sức công phu... Đám dân chơi ở Mosquito dán hết mắt vào Jenny Thompson.
![]() |
Jenny Thompson - gái gọi của Rooney |
Sự xuất hiện của Jenny Thompson khiến Coleen mất vui. Gái gọi đến từ Bolton là hạng người nào thì cả nước Anh đều biết, ấy thế mà Coleen lại “chơi cùng chiếu” với kẻ đã lên giường với chồng mình thì tránh sao được việc thiên hạ gièm pha? Đám bạn của Coleen hiểu ý Coleen và họ biết mình phải làm gì?
Ba cô tiến tới vây quanh Jenny, một cô “nhã nhặn” đi thẳng vào vấn đề: “Đồ con điếm! Đây là chỗ chơi của mày à?”, hai cô còn lại cũng làm loạn cả hộp đêm Mosquito: “Đồ mặt... này”, “Đồ mặt... nọ”, “Bà cấm, bà vả vỡ mặt mày ra”, “Nhìn kìa! Trơ trẽn”, “Cái gì? Cút ngay!”, “Ừ đúng, lột quần áo nó ra”... thôi thì đủ cả những ngôn từ khó nghe được ba cô thi nhau ném vào mặt Jenny Thompson. Trong khi ấy, Coleen vẫn ngồi gật gù thưởng bia như một thực khách không thích can dự vào những chuyện thị phi đầy những hỉ, nộ, ái, ố ở đời...
Vén váy lên chạy
Lúc ấy Jenny Thompson phản ứng ra sao? Đứng yên chịu chửi, vì cô nàng này mà dám... láo, thì sẽ bị đám bạn “đánh ghen hộ” của Coleen xé váy, thậm chí... xé xác chưa biết chừng.
Thôi thì các chị không thích, các chị ghen, các chị cứ chửi, còn việc của Jenny Thompson là sợ rồi... vén váy cút thẳng. Một người chứng kiến ở Mosquito kể rằng, Jenny Thompson sợ quá nên cùng người bạn đi cùng “ba chân, bốn cẳng” chạy thục mạng, ra khỏi cửa hộp đêm đến vài chục mét, Jenny mới dám ngoái cổ lại nhìn rồi bắt một chiếc xe taxi lao vút đi...
![]() |
Jenny Thompson rời hộp đêm |
Một người bạn của Jenny Thompson bức xúc trên Daily Star: “Thật quá quắt! Đây là đất nước của tự do, Jenny có quyền đến nơi nào cô ta muốn. Coleen nghĩ cô ta là chủ sở hữu của hộp đêm sao? Thay vì thù ghét Jenny, Coleen nên về nhà mà dạy lại chồng mình đi”.
Nhưng Jenny Thompson đừng nên trách Coleen hẹp hòi. Vì người đời đã tổng kết, rằng “đòn ghen” chỉ chịu đứng sau “đau đẻ” và “ngứa ghẻ” mà thôi. Tức là, đẻ thì phải đau, ghẻ thì phải ngứa. Còn ghen? Jenny Thompson mới bị chửi thôi, chưa bị đòn, bị xé váy, xé xác là còn may chán.
Theo Sỹ Đoan (Thể thao 24h)


