Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vợ Kiatisak viết tâm thư kỷ niệm 20 năm ngày cưới

Trên trang cá nhân, Asarapa, vợ Kiatisak Senamuang, chia sẻ những kỷ niệm cùng chồng trong 20 năm đã qua.

Zing dịch toàn bộ bài viết của vợ Kiatisak trên trang cá nhân. Cô đăng bài viết này nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới. Ở phần bình luận, Kiatisak viết: "Love you forever" (tạm dịch: mãi yêu em).

Tôi đã kết hôn với ai?

Tối 8/1, cách đây đúng 20 năm, tôi ở một mình trong phòng ngủ. Tôi nhìn vào gương và tự hỏi liệu mình có cưới đúng người và được hạnh phúc. Sau đó, tôi tỉnh dậy vào lúc 3h, sửa soạn, trang điểm và chuẩn bị cho lễ cưới.

Ngay hôm sau, chồng tôi ký hợp đồng mới và phải làm việc ở nước ngoài. Trong 6,7 năm đầu tiên sau hôn nhân, chồng tôi chỉ về nhà 1, 2 lần mỗi năm. Anh ấy dành thời gian cho gia đình ở một tỉnh khác, cho bạn bè và sau đó là các con.

Trong 3 năm, tôi phải đi khám thai một mình và nhìn những cô gái khác được chồng xoa bụng, chăm sóc ở phòng khám. Cảnh tượng đó như ở trong phim vậy. Tôi cảm thấy chạnh lòng.

ky niem ngay cuoi cua kiatisak anh 1

Ảnh cưới của vợ chồng Kiatisak. Ảnh: Kiatisak Senamuang.

Khi tôi nghén trong lúc mang thai 3 cô con gái, chồng tôi cũng không ở bên để mua đồ ăn cho tôi. Khi sinh Proudhon, tôi phải đến bệnh viện một mình vì chồng tôi bận thi đấu.

Trong ngày kỷ niệm, anh ấy sẽ hỏi chúng ta đi ăn mừng ở đâu nhỉ dù khi đó mới là 15h chiều.

Nếu tôi muốn mua một thứ gì đó, anh ấy không bao giờ ở đó để mua cho tôi.

Tôi đã kết hôn với ai?

Tôi đã kết hôn với người đàn ông luôn gọi điện cho tôi mỗi ngày khi anh ấy phải làm việc xa nhà.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông từng làm việc ở Việt Nam. Khi về nước, anh ấy mang về rất nhiều sữa và bánh kẹo.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông giàu sự hy sinh. Anh ấy chưa bao giờ được nghe con mình nói từ đầu tiên, chưa bao giờ thấy con mình lần đầu đứng dậy.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông luôn bảo tôi đi ăn mỗi khi tôi phàn nàn rằng mình đói.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông luôn chờ đợi mỗi sáng để đưa tôi đi uống cà phê.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông không bao giờ phàn nàn, ngay cả khi tôi mua một món đồ đắt ở tiệm cà phê.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông yêu cả những cây xương rồng của tôi.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông luôn đưa tôi cái điều khiển mỗi lần cùng xem truyền hình.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông sáng nào cũng gọi tôi để chụp ảnh và đăng ảnh chào buổi sáng trên trang cá nhân của anh ấy.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông cho phép tôi làm người đại diện của anh ấy.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông không bao giờ đánh thức tôi dậy chỉ để nấu ăn cho anh ấy.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông không bao giờ dùng đồ uống có cồn, không hút thuốc lá.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông chưa bao giờ yêu cầu tôi dọn dẹp nhà cửa.

Tôi đã kết hôn với người đàn ông không bao giờ kể lể rằng anh ấy đã làm gì cho tôi.

Cưới anh là một trong những quyết định đúng đắn nhất của đời tôi. Cám ơn anh, chồng em. Mừng kỷ niệm ngày cưới của 2 chúng ta.

Kiatisak phát biểu sau trận thắng đầu tiên cùng HAGL Khi được hỏi về mục tiêu mà bầu Đức đặt cho HAGL ở mùa giải mới, HLV Kiatisak khéo léo né câu trả lời trực tiếp.

'Sự ra mắt của Kiatisak không còn sôi động như trước'

Báo chí Thái Lan nhận định HLV Kiatisak ra mắt HAGL không nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ tại Việt Nam.

Kiatisak được người hâm mộ chào đón trong ngày trở về Pleiku

Huấn luyện viên Kiatisak Senamuang được đông đảo người hâm mộ chào đón khi đặt chân đến sân bay Pleiku chiều 6/1.

Nguyên Khang

Bạn có thể quan tâm