NSƯT Công Ninh: 'Cuộc đời thử thách tôi nhiều quá!'
Suýt bỏ học vì nghèo, có bằng thạc sĩ vẫn thất nghiệp, làm giảng viên nhưng lương không đủ sống chỉ là vài trong số những thử thách mà Công Ninh đã trải qua.
409 kết quả phù hợp
NSƯT Công Ninh: 'Cuộc đời thử thách tôi nhiều quá!'
Suýt bỏ học vì nghèo, có bằng thạc sĩ vẫn thất nghiệp, làm giảng viên nhưng lương không đủ sống chỉ là vài trong số những thử thách mà Công Ninh đã trải qua.
'Bác sĩ ơi, cháu chỉ còn đứa con này thôi...'
Gắn bó với các bệnh nhi gần 40 năm, bác sĩ Dũng không thể quên câu nói của người mẹ trẻ cầu khẩn ông trong dịch sởi năm ngoái.
Bé trai ba tuổi tử vong sau khi tiêm 15 phút
Thấy con sốt cao, người nhà đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) để thăm khám. Sau khi nhập viện và tiêm thuốc chưa đầy 15 phút, bé trai tử vong.
Thủ tướng: Tư tưởng ông Lý Quang Diệu là nguồn cổ vũ to lớn
Trưa 23/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới Đại sứ quán Singapore ký sổ tang và chia buồn về sự ra đi của ông Lý Quang Diệu.
Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Lý Quang Diệu
Sinh ra trong một gia đình giàu gốc Hoa, Lý Quang Diệu học tại các trường danh tiếng trước khi tham gia chính trường và trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore.
Bác bỏ website giả mạo hoang báo ông Lý Quang Diệu qua đời
Straits Times cho hay, Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) đã báo cảnh sát về việc một website giả mạo cơ quan này, hoang báo rằng cựu lãnh đạo Lý Quang Diệu đã qua đời.
Cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đang yếu dần
Văn phòng Thủ tướng Singapore xác nhận, tình trạng sức khỏe của Cựu thủ tướng Lý Quang Diệu đang trở nên nguy kịch sau hơn một tháng điều trị trong bệnh viện.
Bé trai chết bất thường: Cắt thi đua ekíp trực… 2 tháng
Chiều 16/3, đoàn Bệnh viện Nhi Đồng I đến thăm và chia buồn với gia đình bé Lý Thanh Khôi, nạn nhân tử vong bất thường tại BV Nhi Đồng I.
Một bé trai tử vong bất thường
Chiều 15/3, xe cấp cứu của Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) đã đưa thi hài bé Lý Thanh Khôi (gần 3 tháng tuổi) về huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.
Những người lính Gạc Ma bây giờ
Sau trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) sáng 14/3/1988, những người lính còn sống trở về. Cuộc sống của nhiều cựu binh Gạc Ma vẫn quá chật vật.
IS đăng video 'cuối cùng' về con tin tiếp theo người Anh
Một con tin người Anh tiếp tục xuất hiện trong đoạn phim "cuối cùng" để tuyên truyền về cuộc sống thường nhật dưới sự cai trị của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Viêm phổi ở trẻ nhỏ - bệnh nguy hiểm nhưng khó nhận biết
Nhiều phụ huynh chủ quan khi thấy con hơi ho, không sốt, ăn uống bình thường và tự mua kháng sinh điều trị. Tuy nhiên, nhiều bé chỉ sau 1 ngày đã tiến triển thành viêm phổi.
Bác sĩ chẩn đoán 'nhầm', thầy giáo giỏi tử vong?
Bị sốt kèm theo nôn mửa, ông Khai được gia đình đưa đến bệnh viện huyện khám, điều trị. Tuy nhiên sau hơn 1 tuần bệnh tình càng nặng, khi chuyển lên tuyến trên 2 ngày thì tử vong.
Phát hiện ổ dịch cúm A/H5N6 trên đàn chim trĩ ở Lào Cai
Trong một tháng có 3 tỉnh phát hiện virus cúm A/H5N6 trên gia cầm, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương xử lý ổ dịch, đề phòng virus cúm này lây sang người.
VN phát hiện virus cúm độc lực cao từng gây chết người ở TQ
Lần đầu tiên virus cúm A(H5N6) được ghi nhận xuất hiện trên động vật tại Lạng Sơn, Hà Tĩnh. Đây là chủng virus có độc lực cao và đã từng gây tử vong trên người tại Trung Quốc.
Bệnh nhân có thể bị sốt, hát ban đỏ, ngứa, đau đầu, đau bụng, buồn nôn sau khi ăn ốc sên. Khi bệnh nặng có thể gây mù mắt, khó thở, liệt thần kinh trung ương, hôn mê và tử vong.
Uống nhầm dầu đựng trong chai nước ngọt, trẻ nguy kịch
Ngày 3/6, BV Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận U. (13 tháng tuổi ở Tuyên Quang) bị ngộ độc dầu luyn (dầu nhờn để bôi trơn xe máy) dẫn đến viêm phổi nặng.
Cứu sống sản phụ nguy kịch vì cúm A/H1N1
Bệnh viện Bạch Mai vừa cứu sống sản phụ mang thai 35 tuần nhiễm cúm A/H1N1 trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao.
Hà Nội đã khống chế được dịch sởi
Đó là nhận định của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong buổi làm việc với UBND TP.Hà Nội chiều 21/4, nhằm đánh giá tình hình diễn biến dịch sởi.
Gia đình có 2 bé sinh đôi mắc sởi, một bé đã chết
“Tôi chỉ biết ôm mặt khóc rồi nhìn con trút những hơi thở cuối cùng, hai vợ chồng đau lắm. Ở đây nhiều gia đình cũng thế, các cháu đi nhiều lắm rồi”, chị Vân rớt nước mắt tâm sự.