Việt Trinh: Ngày ấy - bây giờ (2)
(Zing) - Có tiếp xúc, biết được những thăng trầm trong cuộc đời của Việt Trinh, ta sẽ có những suy nghĩ khác về một ngôi sao từng bị thêu dệt rất nhiều từ trước tới nay!
>> Việt Trinh: Ngày ấy - bây giờ (1)
![]() |
|
Việt Trinh tìm sự thanh thản ở niềm tin vào Đạo Phật |
Cú sốc cuộc đời
Có lẽ cái đêm sinh nhật tuổi 30 ở Văn Thánh năm nào sẽ là một cú sốc lớn nhất trong đời của Việt Trinh. Trong ngày họp mặt anh chị bạn bè thân hữu gần xa, Trinh nhận được tin sét đánh: anh trai cô bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện Bình Phước. Một ngày sau đó, Hội Điện Ảnh TPHCM chính thức thông báo: “Ai đi dự đám tang anh trai Việt Trinh tập trung tại Hội, sẽ có xe đưa ruớc…” Ngày đó lần đầu tiên người ta thấy Việt Trinh khóc thật ở ngoài đời.
![]() |
| Luôn hướng về tương lai để mà cố sống |
Một năm sau, lặn lội hàng tháng trời ở bệnh viện để nuôi mẹ bệnh, người mẹ thân yêu nhất đời của Việt Trinh lại cũng đột ngột ra đi.
Trinh nhớ lại: "Lúc đó Trinh thấy mình đã mất tất cả, không còn chuyện gì có ý nghĩa trên đời này nữa. Ngày mẹ “gục ngã” trên giường bệnh, Trinh thấy mình sụp đổ hoàn toàn, nhiều lần Trinh nghĩ đến cái chết. Thời gian đó, Trinh sợ nhất là làm… người, vì chỉ có con người mới có những cảm xúc đau khổ đến tột cùng như vậy. Cũng may có một sư thầy ở chùa cho Trinh một lời khuyên: “Sống chết đều có số, phải dũng cảm nhận nhận lấy cuộc đời mình và nên làm việc nghĩa nhiều hơn, lúc đó cuộc đời mới đáng sống”.
![]() |
| Cùng các tăng ni đóng phim để gây quỹ cho người nghèo |
Từ đó Việt Trinh sống lặng lẽ hơn, quan sát nhiều hơn, nghiệm ra cho đời mình những điều thiết thực hơn.
PV: Người ta thấy Việt Trinh sang Singapore để học tiếng Anh, nhưng học để làm gì?
Việt Trinh: Để nhớ về người mẹ thân yêu, học để nâng cao trình độ hiểu biết ở đời, suốt một năm trời lặn lội ở xứ người, hàng trăm thứ khó khăn phát sinh từ cái lạ ở xứ người, ai cũng bảo du học là sang, du học là… phong trào, nhưng chỉ riêng Việt Trinh là hiểu chính xác nhất việc học của mình là để làm gì và nó sẽ giúp cho mình như thế nào mà thôi!
![]() |
| Một khoảnh khắc đời thường của ... Việt Trinh |
Việt Trinh của ngày nay
Sau mỗi chuyến đi từ thiện, Trinh thấy "cái tâm của mình được thanh thản, nhẹ nhàng, dù vất vã lội sình, băng đồng nhiều cây số, để đến được với các em nghèo, khuyết tật, nhưng nhìn những ánh mắt nụ cười thánh thiện của các em, mới thấy ở đời còn nhiều sự việc đáng thương và đáng giúp đỡ lắm."
![]() |
| Việt Trinh đang "giao lưu" cùng thiếu nhi Ấn Độ. |
PV: Nếu Trinh được chọn lại nghề?
Việt Trinh: Nếu được chọn lại nghề thì Trinh vẫn chọn… điện ảnh, vì mình đã sống chết với nghề thì phải tự hào về nghề của mình chứ. Ra phim trường bây giờ, em vẫn còn “máu lửa” để hoá thân vào nhân vật của mình, có thể lội sình bằng ngập đầu gối, nước ngập tới cổ để quay, đã vậy còn chấp nhận hoá trang cho xấu và già đi, đến nỗi vào trong lò kẹo dừa, bà con kéo nhau đi tìm Việt Trinh vậy mà họ nhìn Trinh cứ như một… bà già! Sống với nhân vật là niềm vui của người nghệ sĩ.
![]() |
| Cùng với Nguyễn Phi Hùng trong phim Duyên Trần Thoát Tục |
PV: Vậy mục đích của Trinh khi ăn chay, làm từ thiện?
Việt Trinh: Ăn chay không phải là muốn xa lánh hồng trần, lại càng không phải luyến tiếc thời xa xưa, mà cái chính là làm cho tâm hồn mình được thanh thản và bình yên, là tự nhủ lòng phải biết vượt qua những chuyện hỉ nộ ái ố của đời thường để có cuộc sống tốt hơn.
Có lẽ vì vậy mà ngày nay người ta thường thấy Việt Trinh tất tả ngược xuôi sang tận Ấn Độ, Nepal để quay từng cảnh trong bộ phim Duyên Trần Thoát Tục, sẵn sàng đi đến từng nơi để bán từng tấm vé, vận động từng Mạnh Thường Quân để góp quỹ cho người nghèo. Việt Trinh ngày nay đã thật sự trưởng thành và thanh thản hơn cái ngày còn làm minh tinh của điện ảnh Việt Nam.
Lữ Đắc Long





