Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'Việt Nam vừa thắng, vừa giấu được bài'

"10 trận thắng 1-0 còn hơn một trận thắng 10-0 và 9 trận hòa. HLV Miura quá giỏi. Rất giống phong cách Mourinho", một độc giả chia sẻ trên Zing.vn.

Tự hào hành động đẹp của CĐV Việt Nam tại SEA Games

"Cảm ơn các bạn CĐV đã hết lòng với với bóng đá nước nhà lại còn thể hiện tấm gương đại diện ở nước ngoài", một độc giả chia sẻ.

Sau 2 bữa đại tiệc trước Brunei và Malaysia với tỷ số lần lượt 6-0 và 5-1, người hâm mộ trong nước có tâm trạng thoải mái để thưởng thức trận cầu giữa U23 Việt Nam với U23 Lào trên sân Bishan (Singapore) tối 4/6.

Gần hết hiệp 1, phía Việt Nam vẫn chưa có bàn thắng hay những khoảnh khắc lóe sáng của Công Phượng, Phi Sơn, Văn Toàn trước hàng phòng ngự đông người của U23 Lào. "Những đường chuyền dài không chính xác, pha sút xa bất thành liên tục làm người xem không hiểu rốt cuộc các cầu thủ đá kiểu gì", nam độc giả Trần Văn chia sẻ.

Còn anh Lê Hồng Quân nhận định, đội hình phối hợp chưa ăn ý là điều không thể phủ nhận. Mũi tấn công Phi Sơn và Thanh Bình, Đức Huy chơi không tốt, bàn thắng có chút may mắn khi bóng nhả ra từ pha solo của Công Phượng. Trận đấu khiến người xem có cảm giác buồn ngủ. 

"Tôi và nhiều người dự đoán chúng ta sẽ thắng cách biệt trước đối thủ U23 Lào. Kết quả bất ngờ khi U23 Việt Nam chật vật mở tỷ số ở hiệp 2", anh Thành Trung nói về bàn thắng của cầu thủ Thanh Hiền, mang lại 3 điểm cho U23 Việt Nam ở phút 65.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của độc giả Vũ Nguyễn, có thể đây là chiến thuật của ông Miura. Cách bố trí đội hình của ông nhằm giảm tối đa những pha đi bóng của Công Phượng (để giữ chân), chỉ dùng anh lôi kéo hậu vệ đối phương. Với 1 đội bóng có 10 người phòng thủ, kết quả 1-0 là quá tốt. 

Công Phương được người hâm mộ chờ đợi sẽ có nhiều bàn thắng trong trận gặp U23 Lào. Ảnh: Hoàng Hà.
Công Phương nhận được nhiều sự cổ vũ của cổ động viên mỗi khi bóng lăn dưới chân anh. Ảnh: Hoàng Hà.

“U23 Việt Nam đem huy chương vàng về thì chiến thuật gì tôi cũng chấp nhận hết. Đừng so sánh đội bóng yếu hơn, hãy nhìn các giải đấu châu Âu cũng thế. Họ có kỹ thuật rất tốt nhưng gặp đội bóng yếu dùng chiến thuật đổ bê tông thì cũng chịu”.

Đồng quan điểm, độc giả Bùi Ninh Thuận nhận định: “Hoan hô Miura. Việt Nam vừa thắng vừa giấu được bài. 10 trận thắng 1-0 còn hơn một trận thắng 10-0 và 9 trận hòa. HLV Miura quá giỏi. Rất giống phong cách Mourinho”.

Chia sẻ với Zing.vn, bạn Hùng Nguyễn cũng cho rằng, chiến thuật của HLV người Nhật ở trận đấu này là không tung quân hết sức, hai cánh Huy Toàn và Ngọc Thắng không vào sân, song đội hình Việt Nam đá khoa học bắt từ tuyến trung lộ, không tấn công vào cánh. Hàng tiền vệ giăng ngang vừa đảm bảo bọc lót cho hậu vệ và chờ sơ hở của đối phương,...

Chiến thắng với tỷ số tối thiểu trước U23 Lào đủ để người hâm mộ Việt Nam hài lòng. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo nhiều ý kiến chung, U23 Việt Nam đá với đội dưới cơ thì không nên dùng nhiều sức, cũng không cần tung hết đội hình mạnh. Đây là cơ hội cho HLV thử sức với 2 đội hình. Khi thấy hiệp 1 không an toàn, ông đã tung thêm 1, 2 cầu thủ trội hơn.

U23 Việt Nam sẽ còn gặp U23 Đông Timor và U23 Thái Lan ở vòng bảng. Thầy trò HLV Miura đã chắc chắn có vé vào bán kết, nhưng nhiều người hâm mộ mong muốn thầy trò vị HLV người Nhật không nên chủ quan, kiêu ngạo mà phải thận trọng và trân trọng từng bàn thắng để nắm chắc phần thắng trước mọi đối thủ. 

Bên cạnh những nhận xét về lối đá, chiến thuật của đội, nhiều độc giả Zing.vn cũng gửi lời chúc mừng, sự tự hào đến thầy trò huấn luyện viên Miura.

Anh Trung Kiên chia vui với thầy trò huấn luyện viên Miura khi liên tục giành chiến thắng trong trận thứ ba dù gặp tổn thất lực lượng sau hai trận đầu tiên. Tấn Tài dính chấn thương nặng ở bàn chân trong trận thắng Brunei 6 - 0, buộc phải trở về nước. Minh Tùng bị đau gân kheo ở trận gặp U23 Malaysia nên phải nghỉ ít ngày. Đội tuyển có nhiều khả năng gặp rủi ro, nhưng U23 đã giành điểm tuyệt đối trước U23 Lào.

"Bóng đá Việt Nam hiện tại đã có tầm hơn rất nhiều so với trước và mang đến cho người xem niềm tin mới là thoát khỏi vùng trũng bóng đá Đông Nam Á. Để không phụ lòng hàng triệu trái tim cổ động viên áo đỏ, các cầu thủ chỉ còn một lựa chọn là phải giành lấy huy chương vàng", bạn đọc Hiếu Vũ chia sẻ.

Sau 3 trận gặp U23 Brunei, Malaysia và Lào, U23 Việt Nam giành 9 điểm cùng hiệu số +11, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng B từ Thái Lan (9 điểm, +8). 

'Xin U23 Việt Nam đừng chủ quan, kiêu ngạo'

"Tôi chỉ mong U23 VN đừng xem thường đối thủ sắp tới, để kịch bản trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, trận chung kết SEA Games 2009 trên đất Lào lặp lại", một độc giả chia sẻ.

Nhật My (Tổng hợp)

Bạn có thể quan tâm