Vidic: ‘Bóng đá đã cứu sống tôi’
Ngôi sao của Manchester United tâm sự, rằng nếu không theo nghiệp quần đùi áo sổ, có thể giờ này anh đã bỏ xác ngoài chiến trường.

Quê hương của Vidic là Serbia, vùng đất từng chìm trong nội chiến và nạn diệt chủng. Khi đó, Vidic cũng bắt đầu tạo được danh tiếng với các CLB địa phương ở vùng quê Uzice.
Rồi một ngày, Vidic nhận ra rằng chỉ có chơi bóng giỏi mới giúp anh thoát việc ra chiến trường Balkan khốc liệt.
Anh kể lại: “Đúng là nhờ tôi biết chơi bóng mà mới không phải nhập ngũ. Khi tới khám sức khỏe, tôi trình được giấy tờ rằng mình đang chơi cho Sao Đỏ Belgrade, nhờ đó tôi được cho về.
Năm đó tôi 18 tuổi, theo luật thì phải đi nghĩa vụ quân sự, nhưng may mắn là sinh viên và cầu thủ được miễn chuyện này.
Khi đó, Serbia bị đánh bom, cuộc sống rất khổ cực. Có lẽ chính điều đó đã khiến tôi sống mạnh mẽ hơn, và trân trọng cuộc sống hơn”.
T.H
Theo Mirror