Victoria Beckham thích khỏa thân khi làm việc
Để tạo nên những thiết kế dựa trên cơ thể riêng của mình, cựu ca sĩ kiêm nhà thiết kế thời trang đình đám người Anh thường trút bỏ hết xiêm y.
![]() |
Victoria Beckham. |
Victoria Beckham thường lấy chính vóc dáng thanh mảnh của mình để làm cảm hứng cho những tác phẩm thời trang. Tại sự kiện Liên hoan Vogue London ở Royal Opera House, Victoria chia sẻ về quá trình thiết kế của cô rằng: “Tôi bắt đầu bằng cách ngồi xuống với nhóm và thảo luận về những ý tưởng đầu tiên”. Nhà thiết kế 37 tuổi hé lộ mối quan hệ giữa cô và các cộng sự cũng như thói quen khi làm việc: “Chúng tôi rất gần gũi với nhau, nói chuyện cởi mở. Thông thường tôi khỏa thân và tự thiết kế quần áo cho mình. Việc đó khá là hiệu quả”.
Niềm đam mê thiết kế thời trang khiến Victoria có thể làm việc liên tục, thậm chí chịu đựng cả đau đớn. “Tôi là một người cầu toàn, tôi muốn tất cả mọi thứ đều phải tuyệt nhất. Tôi có thể chịu đựng được vết đau ở cổ để làm việc, bởi vì việc đó thực sự quan trọng với tôi. Tôi đã phát triển thương hiệu này từ hai bàn tay trắng cho tới ngày hôm nay”, cô tâm sự.
![]() |
Victoria bên ông xã Beckham và các con. |
Vừa làm chủ một thương hiệu thời trang, vừa làm mẹ của 4 nhóc tỳ Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper, Victoria chia sẻ đây thực sự là thử thách với cô. Victoria có hẳn một trợ lý đảm nhận việc sắp xếp lịch trình cho công việc của cô cũng như việc gia đình. “Nếu có một buổi dành riêng cho bố mẹ, diễu hành ngày Lễ phục sinh hoặc vở kịch dịp Giáng sinh, bất cứ việc gì tôi luôn lên kế hoạch tất cả các việc để mình có thể tham gia được” – Vic nói.
Khôi Ngô
Theo Infonet
Vòng một 'bất thường' của Victoria Beckham
2
Nàng Wags quyền lực từng trải qua hai lần phẫu thuật thẩm mỹ để nâng cặp tuyết lê lên cỡ "bự" 34DD rồi lại bất ngờ quay về với số đo tự nhiên 34A của mình.
Victoria Beckham 'trốn' chồng con đi chơi tối
Kể từ khi trở về Anh, đây là lần đầu tiên bà Becks đi "đánh lẻ" với các chiến hữu.
Tình bạn là thứ xa xỉ với Victoria Beckham
Nàng Wags quyền lực không có nhiều bạn bè tại Anh, còn những người bạn trước đây tại Mỹ, do khoảng cách thời gian, địa lý, ngày càng trở nên xa cách. Điều này khiến Vic cảm thấy cô đơn khi sống tại xứ sương mù.