Ván bài American Idol
Giống hệt như Cao Thái Sơn rút khỏi vòng chung kết cuộc thi Sao Mai - Điểm Hẹn, American Idol (AI) cũng vừa chứng kiến thí sinh rất có triển vọng Mario Vasquez đã rút lui khỏi cuộc thi này. Khi chỉ còn lại 12 thí sinh, những người yêu thích AI đã sửng sờ khi Mario tuyên bố bỏ cuộc vì lý do “cá nhân và gia đình” trong khi anh là ứng viên hàng đầu cho vương miện AI năm nay. Đó lại là tin mừng cho Nikko Smith (con trai danh thủ bóng chày Ozzie Smith), người sẽ thế chỗ Mario.

Nếu Mario đang tìm kiếm một hợp đồng thuận lợi khác, anh sẽ phải đợi đến tháng 8 bởi hợp đồng đã ký với các thí sinh AI ràng buộc họ không được ghi âm bất cứ album nào khác trong thời hạn 3 tháng sau khi cuộc thi kết thúc vào cuối tháng 5. Hiện Mario đã thuê luật sư Jess L. Rosen để tìm cách rút khỏi các điều khoản ràng buộc của 19 Entertainment. Hướng đi của Mario là tiếp bước theo hướng của Clay Aiken, giải nhì AI năm ngoái. Clay cũng từng nhờ luật sư Jess L. Rosen giúp thoát khỏi hợp đồng bất lợi và quá nhiều ràng buộc cho các thí sinh AI. Những thí sinh tham dự AI sẽ được công ty 19 Entertainment quản lý không chỉ hợp đồng ghi âm mà cả các hợp đồng lưu diễn, đóng phim, mua bán thương hiệu (tên các thí sinh khi nổi tiếng cũng trở thành một thương hiệu để bán các vật lưu niệm, quần áo, hàng hóa). Công ty 19 Entertainment, đương nhiên, thuộc sở hữu của Simon Fuller, người đã tạo ra AI. Hiện tại, Clay đang ký hợp đồng với công ty quản lý hàng đầu The Firm. Tin đồn râm ran hiện nay là Mario rút khỏi AI bởi tìm được ông bầu hạng nặng là P.Diddy.
Việc “thay ngựa giữa dòng” này không quá xa lạ với AI. Năm ngoái, chỉ mới tới vòng bán kết, thí sinh Donnie Williams bị loại khỏi cuộc thi sau khi bị cảnh sát bắt vì lái xe trong lúc say xỉn ở California. George Huff được gọi trở lại và đi được đến nửa vòng chung kết, nhờ đó, tên tuổi George Huff được biết đến nhiều hơn và đĩa nhạc My Christmas EP! sau đó cũng ít nhiều gây được tiếng vang. Trước đó nữa, 2 thí sinh đã bị loại bởi che giấu việc đã từng bị bắt giam, một nữ thí sinh khác bị loại vì đã chụp hình khỏa thân cho một web site.
AI, một trong những show truyền hình ăn khách nhất, là một bệ phóng rất thành công cho những ai có mộng làm ca sĩ. Các thí sinh chiến thắng trong những năm qua đều có những album khá thành công, thậm chí Kelly Clarkson, giải nhất AI năm đầu tiên, đang được MTV tặng cho danh hiệu đệ nhất tiểu thư (first lady) của nhạc pop Mỹ. Ngay cả việc Mario rút lui cũng tạo được dư luận đủ để người ta nhớ tới Mario hơn. Anh tiết lộ tin mình rút lui khi được trang web ít tiếng tăm TVGuide.com phỏng vấn và ngay lập tức xuất hiện trên các website lớn như Billboard, USAToday, được Access Hollywood phỏng vấn và thậm chí xuất hiện trên show truyền hình đầy tiếng tăm Late Show with David Letterman trên kênh CBS. Khi được yêu cầu đưa ra 10 lý do “nghỉ chơi” với AI, Mario dừng lại ở lý do thứ 4 và nói rằng “tôi cũng nghỉ chơi việc đưa lý do này luôn!” Mario có đủ tự tin để chơi một ván bài xấp ngửa với AI, ván bài mà chẳng ai thua!
Tr.Qu.