Ngày 27/4, tại thành phố Huế, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các...
Ngày 30/4/1975, khi tiếng loa phát thanh vang vọng báo tin miền Nam hoàn toàn giải phóng, bà Đặng Thị Xuân cũng bật khóc trong hạnh phúc, tưởng rằng chồng mình sẽ sớm trở về.
Những ngày qua, thông tin về 4 CBCS công an xã tại Đắk Lắk hy sinh khi làm nhiệm vụ khiến dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định sự ra đi của 3 liệt sĩ đã nhường lại sự sống cho những người khác, như lời thơ "có cái chết hóa thành bất tử".
Vợ của 4 liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Quảng Trị được tuyển dụng vào quân nhân chuyên nghiệp.
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyển dụng và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho vợ của 2 liệt sĩ hy sinh trong lúc cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3.
Bà Phan Thị Quyên lập gia đình với anh hùng Nguyễn Văn Trỗi được 20 ngày thì anh bị kẻ thù bắt rồi xử bắn. Bà qua đời sáng 4/7 tại TP.HCM, hưởng thọ 75 tuổi.
Năm 1929, trong chuyến công tác, tướng Giáp khi ấy ấn tượng sâu sắc với một nữ sinh Đồng Khánh. Họ gặp lại nhau khi cùng tham gia cách mạng rồi nên duyên.
Trước mộ Lữ Anh Dồi, bà Mai cắt máu tay thề rằng sẽ tìm công lý cho chồng. 38 năm sau, nữ giáo viên này đã đòi được quyền lợi chính trị cho người đã khuất.
“Tôi một lòng đợi anh. Đợi từ khi nghe tin anh mất đến 3 năm sau, nhận giấy báo tử anh tôi vẫn đợi. Tôi đợi anh ấy hơn 10 năm trời, nhưng anh chẳng bao giờ về nữa", bà Nguyệt nói.
Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, bên cạnh sự hy sinh của hàng nghìn người lính trẻ, những người vợ của họ cũng trở thành góa phụ ở tuổi 20.
Bà Vũ Thị Minh Nguyệt lấy chồng năm 19 tuổi, hai người bên nhau được 4 ngày thì chồng bà trở lại chiến trường. 9 tháng sau, ông hy sinh, bà Nguyệt trở thành góa phụ ở tuổi 20.
Lần đầu tiên Đà Nẵng xảy ra vụ cướp tài sản bằng roi điện mà hung thủ là một 'hot girl' 20 tuổi. Cô gái này thường xuyên nhận được nghìn like trên Facebook.
Ba anh em anh Viên sinh ra trong gia đình có sáu người mù bẩm sinh, ba người đã mất. Hàng ngày, anh Viên và em trai dắt nhau ra bờ sông mò ốc trang trải cuộc sống.