Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua tâm sự của người thư ký già
“Trước đây tôi cũng đã có một vài dịp đi cùng Đại tướng về xem đất mà Đại tướng đã chuẩn bị cho mình. Tôi nhớ đó là khu vực vùng núi Quảng Bình, cạnh nơi yên nghỉ của phụ thân Tướng Giáp”.
175 kết quả phù hợp
“Trước đây tôi cũng đã có một vài dịp đi cùng Đại tướng về xem đất mà Đại tướng đã chuẩn bị cho mình. Tôi nhớ đó là khu vực vùng núi Quảng Bình, cạnh nơi yên nghỉ của phụ thân Tướng Giáp”.
Cuối giờ chiều, dòng người mong mỏi được một lần ghé thăm ngôi nhà và thắp hương tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn được nối dài.
Ở tuổi 37, Võ Nguyên Giáp được phong hàm Đại tướng và trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Một giáo sư về lịch sử quân sự khá nổi tiếng tại Mỹ nhận định rằng tài năng quân sự của đại tướng Võ Nguyên Giáp sánh ngang Alexander Đại đế và vượt trội Napoleon, vị hoàng đế và thiên tài quân sự...
Với người dân Quảng Bình, kỷ niệm với bác Giáp mỗi lần về thăm quê sẽ không bao giờ quên. Trong ký ức của họ, vị Đại tướng luôn là một cán bộ giản dị, hết lòng thương yêu bà con.
Chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ năm 1972, sau này đại tá Trần Hồng được Đại tướng chọn là người chụp ảnh riêng. Ông đã chụp và trân trọng lưu giữ hàng ngàn bức chân dung Đại tướng, trong đó...
Bà Lady Borton, một nhà văn Mỹ, dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu về hai nhân vật lịch sử là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp.
Tờ Washington Post dành 5 trang để viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi vị anh hùng của Việt Nam qua đời. Bài báo ca ngợi tư duy chiến lược quân sự của ông, đặc biệt là nghệ thuật tổ chức thế...
Ngay đêm 4/10, nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, ở TP.HCM, các cựu chiến sĩ Điện Biên đã tập trung ở nhà Trung tướng Lê Nam Phong, dành một phút mặc niệm.
Đối với Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Đại tướng-Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp là vị chỉ huy đã được tôi luyện qua nhiều chiến dịch lớn, là vị tướng có bản lĩnh đặc biệt, bất cứ tình huống nào cũng...
Theo Trung tướng Phạm Hồng Cư: Rất nhiều câu chuyện sẽ chẳng ai biết nếu tướng Giáp không kể lại. Chẳng hạn, đó là việc ông đỗ đầu kỳ thi tốt nghiệp bậc sơ học ở tỉnh Quảng Bình. Nhưng năm 13...
Không chỉ là người học trò ưu tú, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của nhân dân Việt Nam, và người thầy vĩ đại của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có một tình cảm sâu nặng.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân...
Nữ ca sĩ không kìm được cảm xúc khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời.
Để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn, tang lễ đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức với nghi thức Quốc tang.
Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang vào ngày 12 và 13/10. Lễ an táng tổ chức tại quê nhà Quảng Bình.
Bà Võ Thị Lài (75 tuổi), là cháu dâu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nấc nghẹn, đôi mắt rưng rưng dòng lệ. Lấy tay quệt vội dòng nước mắt, bà Lài nói: “Chừ Bác Giáp mất rồi, lấy ai mà cầm tay cháu đây”.
Ngày 5/10, nhiều bà con, hàng xóm đã đến thăm nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Ai cũng trào dâng nỗi tiếc thương.
Chiến dịch Điện Biên Phủ chính thức giành thắng lợi ngày 7/5/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tham gia với tư cách là Tư lệnh chiến dịch.
“Khi được gặp lại Ba lần đầu, tôi nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ông bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi: “Có nhớ, có thương Ba không”.