Trên Facebook cá nhân, Hồ Quỳnh Hương đã chia sẻ những cảm xúc khi biết tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời. Cô cũng giống như rất nhiều người dân Việt Nam xót xa và lặng người không tin là vị tướng tài của dân tộc Việt Nam đã qua đời.
![]() |
Hồ Quỳnh Hương bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc vinh dự gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. |
"Cháu buồn và thướng nhớ lắm bác ạ, cả đất nước đang thương nhớ bác, một người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam và thế giới. Cháu đã luôn lo sợ thời khắc này sẽ đến, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến.
Bác là niềm tự hào của các thế hệ con người Việt Nam với thế giới, bác truyền cho cháu một tinh thần yêu nước vững chắc, một nghị lực sống vững vàng vì vậy dù đi bất cứ nơi đâu trên khắp thế giới cháu luôn luôn biết tự hào mình là một con người Việt Nam yêu nước.
Bác yên nghỉ bác nhé! những gì bác đã làm cho cuộc đời này rất lớn lao, không đong đếm được.
Cháu không thể quên cảm xúc tràn đầy tình yêu thương những lúc được gặp bác!
P/s: Võ Nguyên Giáp, người viết thêm những trang sử hào hùng cho Dân tộc Việt Nam.
Cháu Hồ Quỳnh Hương".
Được biết, Hồ Quỳnh Hương là một trong những nghệ sĩ Việt may mắn được gặp và tiếp xúc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đối với nữ ca sĩ, chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã truyền cho cô một tinh thần yêu nước vững chắc, một nghị lực sống vững vàng.
![]() |
Hồ Quỳnh Hương từng được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi còn nhỏ. |
![]() |
Và lúc trưởng thành, cô cũng là một trong những nghệ sĩ may mắn được tiếp xúc với Đại tướng. |
Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được an táng tại Quảng Bình
1
Tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang vào ngày 12 và 13/10. Lễ an táng tổ chức tại quê nhà Quảng Bình.
Cộng đồng mạng thế giới quan tâm tin về tướng Giáp
1
Hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp và những lời ca ngợi ông lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Twitter, đặc biệt là ở Italy và Pháp.
Hình ảnh khóc thương Đại tướng tại Quảng Bình
Bà Võ Thị Lài (75 tuổi), là cháu dâu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nấc nghẹn, đôi mắt rưng rưng dòng lệ. Lấy tay quệt vội dòng nước mắt, bà Lài nói: “Chừ Bác Giáp mất rồi, lấy ai mà cầm tay cháu đây”.