Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Uông Đông Thành: “Quậy” và “sốc” chính là tôi!

Trong nhóm Phi Luân Hải thì Uông Đông Thành là người hiếu động và “chịu chơi” nhất.

Uông Đông Thành: “Quậy” và “sốc” chính là tôi!

(Zing) - Trong nhóm Phi Luân Hải thì Uông Đông Thành là người hiếu động và “chịu chơi” nhất.

Uông Đông Thành: “Quậy” và “sốc” chính là tôi!

Năm 18 tuổi, Uông Đông Thành vừa thi đậu vào ngành thiết kế quảng cáo của Học viện mỹ thuật Phục Hưng, thì cha anh qua đời, mẹ ngã bệnh nặng, nên anh buộc phải nghỉ học, đi làm.

Để có tiền lo thuốc thang cho mẹ, ngoài công việc trợ lý cho một nhà tạo mẫu, anh còn làm nhân viên bán hàng...

Sau này, gia nhập làng giải trí, Uông Đông Thành đã được bạn bè đồng nghiệp phong tặng danh hiệu: “Anh hai hiếu thảo”, bởi lúc nào anh cũng nhắc đến mẹ, anh luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho mẹ. Cuộc trò chuyện của anh chàng này khá vui vẻ, “xôm” và “teen”.

Nhìn bạn có vẻ hơi gầy, mất sức sống và trông như người thiếu ngủ?

- Dạo này tôi quá bận rộn và khá căng thẳng. Tôi tham gia cùng một lúc tới hai bộ phim, đã vậy còn bận rộn với công tác tuyên truyền album, đi diễn cùng các anh em trong nhóm Phi Luân Hải.

Có nhiều hôm tôi chỉ ngủ có hai tiếng, thiếu ngủ trầm trọng nên tận dụng mọi thời gian "có thể ngủ" là tôi sẽ "làm một hơi". Có thể là trên xe đi đến nơi làm việc, giữa những cảnh quay...

Tôi đến nơi đóng phim bằng taxi cũng là vì sợ tự lái xe rất nguy hiểm và cũng vì lên taxi tôi cũng tranh thủ “ngủ”.

Nhìn cả nhóm thấy “ăn ý” lắm! Nhưng cũng có những thông tin cho rằng giữa các thành viên luôn  có những bất đồng với nhau, vấn đề này đã qua chưa? Và lý do tại sao vậy?

- Đã là các thành viên thì cũng sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Huống gì chúng tôi là những bạn trẻ năng động. Sau album đầu tiên, chúng tôi có những bất đồng trong cách ca hát và biểu diễn, những cảm xúc dồn nén quá lâu cuối cùng cũng bộc phát và chúng tôi đã cãi nhau.

Nhưng sau đó mọi việc lại trở về thế cân bằng và chúng tôi đã cùng hứa  cùng nhau tay nắm tay, dù là bao nhiêu năm đi nữa, miễn còn tồn tại thì  Phi Luân Hải cũng sẽ là một không không bao giờ có thể chia rẽ.

Uông Đông Thành: “Quậy” và “sốc” chính là tôi!

Những điều ăn ý của các bạn là gì?

- Đó là chúng tôi rất tự nhiên, tự tin, linh động và có thể chia nhau ra để trả lời phỏng vấn hoặc hợp lại cùng “đồng thanh” (cười cả nhóm).

Nhìn bạn nói thật “như con nít”. Trong “Thơ ngây 2”, Jiro (tên thân mật của anh) đã thể hiện nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh, cảm giác thế nào?

- “Con nít” quỷ à! (cười). Tôi rất vui khi ai nói tôi là "con nít", bời điều đó chứng tỏ tôi "trẻ mãi không già".

Về nụ hôn trong phim Thơ Ngây, nói thật nhé, đến giờ nghĩ lại vẫn ngượng và thấy rất xấu hổ! Tôi hôn như "nhai kẹo singum". (cười)

Con đường nghệ thuật của bạn diễn ra khá thuận lợi và nổi tiếng nhanh? Uông Đông Thành  có thể kể lại quá trình "tìm kiếm nghệ thuật" của mình không?

- Không rải đầy hoa Hồng như mọi người nghĩ đâu. Rất gian nan. Năm 19 tuổi, tôi ham hát nên cùng vài người bạn yêu thích ca hát thành lập nhóm nhạc Karma, chuyên đi biểu diễn ở các phòng trà, tụ điểm sân khấu nhỏ.

Sau đó, tôi được người của Công ty dĩa hát BMG phát hiện, mời ký hợp đồng ca sĩ. Khi biết mình có tên trong danh sách những ca sĩ được lăng xê theo “Kế hoạch 3J”, gồm có tôi (Jiro), Trần Tiểu Xuân (Jordan) và Châu Kiệt Luân (Jay), tôi rất vui, tràn đầy niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Tôi hăng say tập luyện, mỗi ngày, ngoài việc luyện giọng, ghi âm, tôi còn kiêm thêm vai trò trợ lý cho một nhà chế tác âm nhạc trong công ty.

Nhưng, một sự cố bất ngờ ập đến đã phá tan hy vọng của tôi, sau khi xảy ra sự kiện ngày 11/9/2001, tổng công ty của BMG tại Mỹ quyết định cắt giảm chi nhánh tại Đài Loan, bảng hợp đồng 5 năm của tôi cũng bị hủy.

Chấm dứt hợp đồng với BMG, tôi rất buồn và  lên đường thi hành quân dịch. Hai năm sau, một người bạn giới thiệu tôi gia nhập công ty dĩa hát, nhưng tôi không có cơ hội bước lên sân khấu, thế là tôi quyết định bỏ nghề.

Tôi nghĩ, có lẽ mình không có duyên làm ca sĩ, nên tôi chuyển sang làm nhà tạo mẫu thời trang.

Uông Đông Thành: “Quậy” và “sốc” chính là tôi!

Thế sau đó ?

- Tôi an phận làm việc ở lĩnh vực thời trang. Từ môi trường này, tôi quen được nhiều đạo diễn sân khấu, được họ mời đóng quảng cáo, diễn minh họa trong các video clip.

Năm 2005, tôi được đạo diễn Cù Hữu Ninh chọn đóng phim Thơ Ngây, hình tượng nhân vật A Kim tốt bụng và si tình đã giúp tôi có được cảm tình của khán giả, trở thành diễn viên thần tượng được yêu thích.

Nhờ phim Thơ Ngây tôi đã được nhà quản lý Phùng Gia Thoại (người đồng sáng lập Công ty Comic Thoại Trí với nhà chế tác Sài Trí Bình, sau đó tách ra thành lập Công ty Comic) nâng đỡ, được ông tạo cơ hội quay trở lại sân khấu ca nhạc.

Khi nhà quản lý Phùng Gia Thoại bàn với tôi về việc ký hợp đồng, tôi hơi do dự, vì sợ lần này lại giống như hai lần trước. Nhưng tôi nghĩ, dù sao mình vẫn còn trẻ, việc gì cũng phải thử một lần cho biết, để về sau không phải hối tiếc.

Ngày tôi gia nhập nhóm Phi Luân Hải, đồng thời được giao đảm nhận vai chính Uông Đại Đông trong phim Chung Cực Nhất Bang là một ngày rất hạnh phúc…

Thần tượng của bạn là ai?

- Michael Jackson. Nhìn anh ấy ca hát và nhảy múa cũng thấy “đủ phê”.

Ước mơ của bạn lúc nhỏ là gì ?

- Khi còn bé, tôi từng ước mơ trở thành họa sĩ, sau này xem phim Titanic, tôi lại muốn trở thành chàng họa sĩ lãng tử như nhân vật Jack.

Thời đi học, có việc gì khiến bạn "nhớ đời"?

- Năm thứ nhất Trung học, tôi được các bạn bầu làm lớp phó kỷ luật. Một hôm lớp tôi được nghỉ tiết, các bạn nói chuyện rất ồn, nên tôi chạy lên bảng ghi dòng chữ “Các bạn làm ơn giữ trật tự!”.

Khi nhìn bảng, các bạn cười ồ lên, bảo là tôi làm việc dở hơi, muốn lớp giữ trật tự thì tôi chỉ cần ra lệnh, việc gì phải ghi lên bảng cho mất công, lần đó tôi rất xấu hổ.

Bạn thích mẫu bạn gái thế nào?

- Tự nhiên và không giả tạo. Những cô gái tạo cảm giác cá tính như Matsu Takako thì thật tuyệt vời và cuốn hút. Tôi thích nét đẹp kiểu đó.

Uông Đông Thành: “Quậy” và “sốc” chính là tôi!

Lần đầu tiên bạn bị thất tình là khi nào?

- (cười) để xem nào ! Đó là vào dịp lễ tình nhân năm 2004, tôi mua một đóa hoa hồng, rồi đứng đợi trước cửa nhà bạn gái để dành bất ngờ cho cô ấy. Nhưng tôi đứng đợi mãi không thấy cô ấy về, đến hơn 9 giờ tối, cô ấy trở về cùng một người đàn ông, người đó là bạn trai cũ của cô ấy. Lúc ấy, tôi mới biết bấy lâu nay mình chỉ “thế thân” cho người khác.

Đó có phải là mối tình đầu của anh không?

- Không, mối tình đầu của tôi là với cô bạn học chung trường, chúng tôi quen nhau trong lần cùng đón xe buýt đến trường, nụ hôn đầu tiên của tôi cũng dành cho cô ấy.

Ấn tượng đầu tiên của anh về Ngô Tôn như thế nào? Có tin đồn anh và Ngô Tôn tị nạnh nhau? Trong nhóm Phi Luân Hải, giữa anh và Ngô Tôn, ai là “anh cả” của nhóm?

- Khi nhà quản lý Phùng Gia Thoại giới thiệu Ngô Tôn là thành viên của nhóm, nhìn vẻ ngoài thư sinh của cậu ấy, tôi từng nghĩ cậu ấy sẽ không gắn bó lâu với nhóm. Nhưng làm việc chung với nhau rồi, tôi mới phát hiện cậu ấy rất thông minh và nhẫn nại. Nói riêng về Ngô Tôn, tôi rất ngưỡng mộ ngoại hình điển trai của cậu ấy, nhưng ghét tính cố chấp ở cậu ấy.

Tình cảm giữa bốn anh em chúng tôi rất tốt, hoàn toàn không có chuyện ganh tỵ nhau, cũng vì ai cũng bình đẳng như ai, nên trong nhóm không có “anh cả”, nhưng vì tôi có kinh nghiệm trong nghề hơn, nên mỗi khi gặp khó khăn, họ thường tìm tôi hỏi ý kiến.

Trong cuộc sống bạn thích ăn mặc thời trang thế nào? 

- Phong cách rock và nổi loạn. Tôi không thích những cái gì “bình lặng” và “buồn bã”. Tính tôi hiếu động nên tôi thích sự “xù xì” và mạnh bạo.

Lúc rảnh bạn làm gì?

- Chơi máy tính, nghe nhạc, đọc kịch bản, nếu ở chung các thành viên nhóm Phi Luân Hải thì tôi sẽ “quậy” họ cho “rảnh” như tôi(cười).

Nếu tự nhận xét về mình?

- “Quậy” nhưng lành mạnh. “Sốc” nhưng tôn trọng pháp luật. Đó là cá tính của tôi.(cười thật to)

Bạn sẽ làm gì nếu mình không phải là một nghệ sỹ?

- Làm kinh doanh thì không hợp với tôi rồi. Tôi sẽ trở thành…ông thầy…dạy vẽ. Tôi sẽ là một thầy dạy vẽ “cấp ưu tú”.

Bạn sợ nhất điều gì?

- Đánh mất ai đó gần gũi hoặc ngủ gật khi lái xe! Có một lần tôi đã rất mệt mỏi khi đang lái xe và ngủ thiếp đi. Chiếc môtô đã đâm phải bên đường, thật sự rất sợ hãi!

Bạn thích thể loại nhạc nào?

- Tôi thích những bài hát có nhiều nhịp điệu và tôi thích kiểu nhạc rock ồn ào, vì thế tôi chọn Xuất Thần Nhập Hóa trong album mới là ca khúc tôi thích nhất.

Bạn có bao giờ gặp “fan cuồng” chưa? Có thể cho mọi người biết “fan cuồng” nhất của bạn đã làm với bạn là gì không?

- Có một lần chiếc xe của chúng tôi đi với tốc độ 100km/h mà vẫn có những fan đuổi theo chúng tôi trên xe môtô, thật sự vô cùng nguy hiểm.  Tuy nhiên, được nhìn thấy fan từ khắp nơi đi theo chúng tôi ở mọi chỗ, thật sự rất cảm động.

LÊ QUANG THANH TÂM (tổng hợp)

Bạn có thể quan tâm