Mỗi ngày Wenger ở lại Arsenal là mỗi ngày lãng phí
Vào tuần trước Wenger vẫn bướng bỉnh nói rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để chia tay Arsenal. Không, Giáo sư! Mỗi ngày ông ở lại là mỗi ngày bị lãng phí.
34 kết quả phù hợp
Vào tuần trước Wenger vẫn bướng bỉnh nói rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để chia tay Arsenal. Không, Giáo sư! Mỗi ngày ông ở lại là mỗi ngày bị lãng phí.
Phó chủ tịch UBND quận 1 cho rằng câu nói của ông phải được hiểu đúng và đặt vào bối cảnh sự việc chứ không phải diễn giải theo hướng không đúng đắn của một số ít người.
Khán giả luôn mong chờ kết thúc "có hậu" ở những bộ phim lãng mạn. Nhưng đôi khi tình yêu dang dở và đầy hối tiếc trong "Titanic" hay "La La Land" mới lại mang đến cảm xúc bền lâu.
Doanh thu từ hoạt động đánh bạc ở Macau giảm trong 24 tháng liên tiếp, dấu hiệu cho thấy sức hút từ những sòng bạc ở đây đang giảm dần.
Hàng hóa trong cả nước chủ yếu xuất sang Trung Quốc. Trong khi đó, thị trường này chỉ điều tiết qua cửa khẩu Tân Thanh khiến tình trạng ùn ứ ở cửa khẩu này diễn ra thường xuyên.
Cuốn sách là minh chứng cho những đam mê của một cây bút khỏe khắn, đầy tư duy khoa học kết hợp với lối dẫn chuyện lôi cuốn, hấp dẫn.
Cách xa tới 300 cây số, nhiều người Sài Gòn bây giờ vẫn nhớ món cá đồng miệt U Minh. Bây giờ dân phố không còn mấy người được hưởng đặc sản dưới rừng tràm vì còn quá ít.
Một cựu chiến binh ở Tây Ninh bị bắt giam oan gần bốn năm từ thập niên 80 của thế kỷ trước nhưng đến nay vẫn chưa được xin lỗi, bồi thường oan.
Tuy không nguy hiểm tính mạng, u xơ tuyến tiền liệt, lao tinh hoàn, lao mào tinh hoàn lại ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống và đời sống tình dục của đàn ông.
Giúp người thân ra nước ngoài làm việc, Thiệt mất tiền lo chi phí nhưng bị bắt và lĩnh án oan 6 năm tù. Nhiều lần muốn tự tử, nhưng chị lại thôi vì nghĩ đến cha mẹ già và các con.
Một người đàn ông đi xem bói. Thầy bói cầm tay ông và nói: - Ông sẽ khổ sở vì thiếu tiền trong nửa đầu của cuộc đời, sau đó ông sẽ đỡ hơn nhiều.
Nghe tiếng ào ào như những cơn cuồng phong phát ra trong lau sậy, ông Hai Tây bừng tỉnh giấc ngủ trưa khi cặp rắn hổ mây khổng lồ ngóc đầu qua khỏi ngọn tràm, mắt đỏ lừ nhìn xuống.
Bác Ba Phi là một nhân vật có thật ở Cà Mau. Tuy nhiên rất nhiều thông tin viết về ông hiện nay chưa chính xác, có khi thêu dệt khiến con cháu ông không hài lòng.
“Trốn chạy và yêu thương" là cuốn sách của tác giả Maya Banks nói về một chuyện tình vừa cảm động, vừa lãng mạn và đầy kịnh tính trên nền cuộc sống tưởng chừng như chỉ có khổ đau.