Thiếu phụ từng nghĩ đến cái chết trong 2 năm tù oan
Giúp người thân ra nước ngoài làm việc, Thiệt mất tiền lo chi phí nhưng bị bắt và lĩnh án oan 6 năm tù. Nhiều lần muốn tự tử, nhưng chị lại thôi vì nghĩ đến cha mẹ già và các con.
94 kết quả phù hợp
Giúp người thân ra nước ngoài làm việc, Thiệt mất tiền lo chi phí nhưng bị bắt và lĩnh án oan 6 năm tù. Nhiều lần muốn tự tử, nhưng chị lại thôi vì nghĩ đến cha mẹ già và các con.
Vườn quốc gia Vồ Dơi bắt đầu hạn chế khách tham quan ra vào vì mùa khô đến. Trên 70 người từ lãnh đạo đến nhân viên chia nhau bám rừng, vừa ăn Tết vừa canh lửa.
Miền Tây Nam bộ có hai “thủ phủ” khô bổi nổi tiếng cả nước, thậm chí tới nước ngoài là Khánh An (An Phú, An Giang) và U Minh.
Đang rửa chén, cụ Nam nghe tiếng sột soạt sau lưng, quay lại thì phát hiện con rắn đầu đỏ đang tiến về phía mình. Cụ chộp chiếc cần câu tre bẻ đôi liên tục quất mạnh vào lưng rắn.
Sau hai năm bị kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau tiếp tục đối mặt với mức kỷ luật mới là cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền.
Hiên nhà anh Duyên luôn sáng đèn suốt đêm để nạn nhân của độc xà nhận ra nơi có thầy chữa trị. Người nào thường bị rắn cắn được anh họa chữ cho đeo để an toàn.
Gặp chúng tôi, chị Hường khẳng định, cha chồng mình là đệ tử chân truyền của phái bùa Lỗ Ban, có phương pháp làm bùa trị rắn kỳ bí tại rừng U Minh.
Miền Tây Nam Bộ thời hoang vu vô vàn thú dữ, trong đó có những loài rắn độc đe dọa tính mạng con người. Có lẽ vì thế mà những thầy rắn đã ra đời gắn liền với những bảo bối huyền bí
Nghe tiếng ào ào như những cơn cuồng phong phát ra trong lau sậy, ông Hai Tây bừng tỉnh giấc ngủ trưa khi cặp rắn hổ mây khổng lồ ngóc đầu qua khỏi ngọn tràm, mắt đỏ lừ nhìn xuống.
Sau hơn 16 tháng gieo trồng và cần mẫn chăm sóc, trang trại thanh long của ông Nguyễn Hữu Phước tại vùng đất U Minh Hạ (Cà Mau) đã bắt đầu cho lợi nhuận tiền tỷ.
Việt Nam và Malaysia không tìm được bất kỳ vật thể lạ nào từ vị trí mà Trung Quốc thông tin nghi là các mảnh vỡ máy bay. Ngày mai (14/3), Việt Nam vẫn duy trì lực lượng tìm kiếm.
Chứng kiến nhà hàng xóm trúng số độc đắc, chị Lê Thị Phương (42 tuổi, ngụ Cà Mau) đứng ngồi không yên nên mượn tiền để mua số cầu may rồi nợ nần chồng chất, phải bỏ nhà đi biệt xứ.
Chỉ vì tranh chấp ranh đất, một gia đình bị phóng hỏa thiêu sống trong đêm, khiến một bé gái 10 tuổi tử vong, bố mẹ cháu bỏng nặng.
Người dân ở U Minh Hạ cho rằng việc chôn xác người chết ngay bên ngách nhà mình là để được nhìn thấy người chết hằng ngày và ngược lại các linh hồn cũng được chứng kiến sự...