Bộ ảnh gánh hàng rong ở Việt Nam lên báo Mỹ
Nhiếp ảnh gia người Hà Lan, Loes Heerink, đã tới Hà Nội, dành cả năm để có bộ ảnh chụp từ trên cầu về người bán hàng rong.
54 kết quả phù hợp
Nhiếp ảnh gia người Hà Lan, Loes Heerink, đã tới Hà Nội, dành cả năm để có bộ ảnh chụp từ trên cầu về người bán hàng rong.
Xa quê hương nhưng những vấn đề trong nước vẫn luôn được các bạn trẻ theo học trời Tây theo dõi sát sao.
"Nếu người dân lấy hành động của một người để đánh giá chung cho cả lực lượng của ngành thì chưa đúng", đại diện công an TP HCM nói về vụ cảnh sát quật ngã người bán hàng rong.
Ở hồ Con Rùa (quận 3, TP HCM) tồn tại một băng nhóm cho vay nặng lãi chuyên nghiệp, gây bức xúc cho người dân nơi đây.
Sau một tháng thí điểm tại ở phường Bến Nghé, quận 1 mới có đánh giá tổng thể để tiếp tục triển khai kế hoạch tập trung người bán hàng rong trên các tuyến đường khác của quận.
Quận 1 (TP HCM) vừa ban hành kế hoạch gom những người bán hàng rong trên địa bàn tập trung lại kinh doanh ở một số tuyến đường.
Một số cầu vượt bộ hành ở Hà Nội đang bị các hàng bán hoa quả, trà đá, sách báo tận dụng làm nơi kinh doanh, nhếch nhác, lấn chiếm lối đi.
Hình ảnh bé trai làm bài tập dưới ánh đèn đường cạnh xe bán hàng rong của bố mẹ, khiến cư dân mạng Trung Quốc xúc động. Nhiều người khâm phục sự hiếu học của cậu bé này.
Paris, Buenos Aires, Rome... là những thành phố nổi tiếng với sự lãng mạn mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước được tới. Nhưng các nơi này hoàn toàn không như họ tưởng.
Những bức ảnh hiếm cho thấy cuộc sống thường ngày ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc 100 năm trước chẳng khác một làng quê nghèo nằm ở khu vực xa xôi hẻo lánh.
Nhiều người bán hàng rong ở khu phố Tây giữa trung tâm Sài Gòn đã có một đêm cuối năm thu bạc triệu nhờ bán bình xịt tuyết.
Ngoài vợ chồng chửi nhau, nhiều quy định vừa hoặc sắp có hiệu lực gây không ít băn khoăn bởi khó khả thi, như: xử phạt người tiểu bậy trên phố, hút thuốc lá nơi công cộng,...
Không nhà cửa, chỉ với tấm chăn mỏng, mấy tấm bìa carton và thêm tấm màn, bạt phủ, những người vô gia cư nằm co ro giữa đêm đông Hà Nội rét buốt.
Phạm Đình Nguyên, người bỏ ra gần 1 triệu USD USD để được sở hữu thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ (Buford), cho biết sẽ kinh doanh cà phê rang xay tại đây.