Số ca nhiễm mới giảm mạnh, Vũ Hán đóng cửa một bệnh viện dã chiến
Một bệnh viện dã chiến ở quận Kiều Khẩu của Vũ Hán đã được đình chỉ hoạt động vào ngày 1/3 vì tất cả bệnh nhân đều đã được xuất viện hoặc chuyển đến các bệnh viện khác.
45 kết quả phù hợp
Một bệnh viện dã chiến ở quận Kiều Khẩu của Vũ Hán đã được đình chỉ hoạt động vào ngày 1/3 vì tất cả bệnh nhân đều đã được xuất viện hoặc chuyển đến các bệnh viện khác.
Một người từng ghép thận ở Trung Quốc mắc bệnh viêm phổi do virus corona (Covid-19) đã hồi phục và xuất viện.
Không quân Trung Quốc huy động 8 máy bay quân sự, trong đó có 4 máy bay vận tải hạng nặng Y-20, đưa chiến sĩ quân y và trang thiết bị y tế tăng viện cho tâm dịch Vũ Hán.
Các bác sĩ tại tiền tuyến chống đại dịch viêm phổi virus corona đang đối diện với muôn vàn khó khăn, từ số bệnh nhân tăng vọt đến nguy cơ nhiễm bệnh vì không đủ trang thiết bị.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố số ca nhiễm mới toàn quốc tính đến đêm 12/2 là 15.152 người, trễ gần nửa ngày so với thời gian công bố bình thường.
Theo chỉ thị của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, 2.600 sĩ quan quân y từ các lực lượng vũ trang sẽ được điều động đến hỗ trợ 2 bệnh viện tại thành phố Vũ Hán.
Giới chức y tế Hồ Bắc xác nhận có tới 14.840 ca nhiễm mới được ghi nhận ở tỉnh trong ngày 12/2, gấp gần 10 lần số ca nhiễm mới ngày trước đó. Số trường hợp tử vong cũng đạt kỷ lục.
Nữ diễn viên cho biết bà ngoại, cháu gái và dì của cô bị chẩn đoán dương tính với virus corona.
Liên tục bận rộn hỗ trợ chống dịch virus corona, anh Yan Zhanfei và vợ Tie Xiaohui không có thời gian gặp mặt, phải gửi con về cho ông bà chăm sóc.
Sự bùng phát virus corona khiến các bệnh viện trên toàn Trung Quốc phải nhanh chóng sử dụng robot y tế để giảm thiểu áp lực cho đội ngũ y tế.
Giữa tình hình khan hiếm thực phẩm và dịch bệnh lây lan, nhiều hành động quyên góp vật tư y tế, thức ăn cho đội ngũ y bác sĩ chống dịch corona được ghi nhận tại Trung Quốc.
Các thành phố vắng lặng, thuốc tẩy trùng dày đặc, trạm gác ở cổng khu dân cư là cảnh tượng dễ thấy trên khắp Trung Quốc khi nước này “tuyên chiến” với virus corona.
Ngoài bệnh viện Hỏa Thần Sơn đã đi vào hoạt động, thành phố Vũ Hán đang gấp rút hoàn tất bệnh viện dã chiến thứ 2 mang tên Lôi Thần Sơn để phục vụ bệnh nhân nhiễm virus corona.
Dù mắc bệnh, vị bác sĩ 57 tuổi Zhang Dingyu quyết bám trụ bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc, để cứu chữa cho bệnh nhân.
Giữa tình hình dịch bệnh căng thẳng, hành động đẹp của cậu bé 6 tuổi dịp đầu năm nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng.
Tại Vũ Hán, các bác sĩ và y tá đối mặt nhiều mối đe dọa như bị người nhà bệnh nhân tấn công, làm việc quá sức trong khi vật tư y tế cạn kiệt.
Trước sự vất vả của các nhân viên y tế ở Thượng Hải đối phó với dịch virus corona, Zhu Bo tự tay pha và tặng hơn 350 cốc cà phê giúp họ tiếp thêm năng lượng làm việc.
Làm công việc buôn bán khẩu trang, Guo Jigang tặng hàng xóm quanh khu nhà hơn 6.000 khẩu trang N95 để phòng bệnh khi dịch virus corona bùng phát.
Đội hình 450 sĩ quan quân y Trung Quốc từ Tây An, Thượng Hải và Trùng Khánh đã được huy động để tăng viện cho thành phố Vũ Hán trong nỗ lực đối phó dịch bệnh.
Khoảng 450 sĩ quan quân y Trung Quốc được điều động đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, để hỗ trợ tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân nhiễm virus viêm phổi corona.