Thị trường buôn bán bùa hộ mệnh hơn tỷ USD ở Thái Lan
Khoảng 70% người Thái đeo bùa hộ mệnh để tránh xui xẻo. Những người đam mê nhất chi cả triệu USD, tích trữ hàng nghìn chiếc bùa bên mình. Tất cả tạo nên một thế giới bán bùa kỳ lạ.
30 kết quả phù hợp
Khoảng 70% người Thái đeo bùa hộ mệnh để tránh xui xẻo. Những người đam mê nhất chi cả triệu USD, tích trữ hàng nghìn chiếc bùa bên mình. Tất cả tạo nên một thế giới bán bùa kỳ lạ.
Năm 2018 đã trôi qua đầy biến động với bóng đá thế giới. Người giành vinh quang, kẻ suy thoái trong tủi hổ, kẻ bị phế truất, và những giọt nước mắt đã rơi.
Căng thẳng thương mại thế giới và lo ngại về thị trường chứng khoán đã khiến 128 tỷ phú giàu nhất châu Á mất đi khối tài sản 137 tỷ USD trong năm 2018.
Vụ tai nạn thương tâm đã qua đi nhưng để lại trong lòng người hâm mộ CLB Leicester nỗi đau day dứt.
Khi còn 3 ngày nữa là AFF Cup chính thức khởi tranh, đội tuyển (ĐT) Thái Lan đã lựa chọn một câu lạc bộ để đá giao hữu trận cuối và giành chiến thắng tưng bừng 5-0.
Ban tổ chức AFF Cup 2018 đã đồng ý để tuyển Thái Lan dành một phút tưởng niệm tỷ phú quá cố Vichai Srivaddhanaprabha trong trận đầu tiên của họ tại AFF Cup 2018.
Theo nguồn tin của ESPN, nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 có ý định thay tên cho sân nhà King Power bằng tên của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha sau tai nạn trực thăng thảm khốc.
"Họ đã cùng nhau chu du khắp nơi trên thế giới, và giờ cũng vậy". Tâm sự ấy được bạn của phi công Eric Swaffer tử nạn trong vụ rơi máy bay khi chở chủ tịch Leicester thốt lên.
Trước khi qua đời, tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha đã để lại một di sản mang tên Leicester City. Ông đích thực là vị cứu tinh và người hùng của đội bóng này.
Sau sự ra đi đột ngột của Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha, hàng loạt cầu thủ của "Bầy cáo" đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình tỷ phú người Thái Lan trên trang cá nhân.
Truyền thông Thái Lan bày tỏ sự thương tiếc đến với ông Vichai Srivaddhanaprabha, người qua đời vì thảm kịch rơi máy bay gần sân King Power hôm 27/10.
Phép màu đã không đến với sân vận động King Power. Leicester City vĩnh viễn mất đi vị chủ tịch tận hiến, người đã đưa CLB vươn tới đỉnh vinh quang.
Rất nhiều CĐV Leicester tới SVĐ King Power để cầu nguyện sau khi biết tin tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha có mặt trên chiếc trực thăng xấu số trong vụ tai nạn xảy ra tối 27/10.
Nguồn tin từ Mirror cho hay con gái tỷ phú Vichai là Voramas Srivaddhnaprabha (hay còn gọi là Rux) không có mặt trên chiếc trực thăng gặp nạn ở Leicester.
Lịch sử bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều tai nạn rơi máy bay thương tâm, không ít trong số đó thay đổi hoàn toàn bộ mặt của làng túc cầu.
Theo nguồn tin từ Mirror, có tổng cộng 5 người xuất hiện bên trong chiếc trực thăng Augusta Westland AW-169 của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha khi gặp trục trặc trên không.
Trước khi Vichai Srivaddhanaprabha trở thành ông chủ của Leicester, chẳng ai nghĩ rằng rồi một ngày họ sẽ trở thành nhà vô địch của giải đấu khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù.
Báo Express (Anh) lo ngại vụ trực thăng của Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha rơi ở khu vực đậu xe bên ngoài sân King Power hôm 27/10 có thể khiến không ai sống sót.
Người hâm mộ Leicester City coi tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha như "người viết sách" với cuốn truyện thần tiên mang tên điều kỳ diệu ở sân King Power.
Sau khi gặp sự cố động cơ, chiếc trực thăng của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha rơi xuống bãi đỗ xe gần sân vận động, gây ra hỏa hoạn lớn ở khu vực này.