Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuyển thủ Nhật: Chúng tôi không đủ tốt để đấu Hà Nội

Tối 6/12, Atsuki Ito, tuyển thủ Nhật Bản, thừa nhận Urawa Red Diamonds thua CLB Hà Nội vì năng lực.

Atsuki Ito, cầu thủ duy nhất của Urawa Red được gọi lên tuyển Nhật chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Ảnh: Bảo Ngọc.

"Tôi biết trước Hà Nội sẽ co cụm. Họ dựng lên bức tường phòng ngự từ đầu trận. Tôi có cảm giác chúng tôi khó có thể ghi bàn trong thế trận như vậy rồi", Atsuki Ito chia sẻ.

Trên sân Mỹ Đình tối 6/12, Urawa Red Diamonds thua CLB Hà Nội 1-2 ở lượt về AFC Champions League. Trận thua này khiến Urawa Red trở thành cựu vương cúp châu Á.

Ngay cả khi không có sự phục vụ của đội trưởng Hiroki Sakai, Urawa vẫn quá mạnh so với Hà Nội, với đội hình đắt gấp 4 lần, thắng 6-0 ở lượt đi và còn nguyên động lực để vào tứ kết. Người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đội hết mục tiêu và thay hết trụ cột như Hà Nội có thể làm nên điều thần kỳ.

"Chúng tôi không đủ tốt. Đây là trận đấu mà các cầu thủ bộc lộ những vấn đề sau một mùa giải kéo dài. Chúng tôi đá 60 trận từ đầu mùa, có những giai đoạn đá với mật độ 3 ngày 1 trận. Nghe thì có vẻ đây là lời bào chữa, nhưng thực sự chúng tôi đã không có thể trạng tốt, dù xác định rõ mục tiêu trận này là phải thắng để hy vọng đi tiếp", Ito cho hay.

tuyen thu nhat anh 1

Atsuki Ito thi đấu với những tấm băng keo trên gối trái. Ảnh: Bảo Ngọc.

Atsuki Ito vào sân từ phút 46 với cái đầu gối còn dán băng keo. Sau đó 7 phút, Urawa bị Hà Nội chọc thủng lưới. ĐKVĐ AFC Champions League gỡ hòa ở phút 65 nhưng vẫn nhận thất bại chung cuộc 1-2 sau cú đá phạt đền.

Thủ môn Shusaku Nishikawa chia sẻ: "Chúng tôi được hưởng phạt đền phút thứ 9 nhưng vì đá hỏng nên cả đội mất tinh thần. Hà Nội trận này đáng gờm hơn trận lượt đi. Chúng tôi mắc nhiều sai lầm sơ đẳng. Tôi muốn cứu đội ở quả phạt đền cuối nhưng không thể. Đây là kết quả không thể chấp nhận".

Với 7 điểm sau 6 trận ở bảng J, Urawa bị tách khỏi nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và trở thành cựu vương cúp châu Á. Hà Nội có 6 điểm, đứng thứ ba. Đội bét bảng là Vũ Hán (Trung Quốc).

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Tuyển thủ Thái: 'Tôi muốn động viên Công Phượng'

Ekanit Panya, tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu cho Urawa Red Diamonds, tin rằng cầu thủ Việt Nam đủ khả năng chơi bóng ở Nhật Bản.

Ngày đáng quên của tuyển thủ Thái Lan

Ekanit Panya đá chính nhưng mờ nhạt và bị thay ra trong trận thua của Urawa Red Diamonds trước CLB Hà Nội tối 6/12.

Bảo Ngọc

Bạn có thể quan tâm