Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuyển Anh - Nho vẫn còn xanh lắm

Trận hòa 1-1 trước tuyển Nga cho thấy dàn cầu thủ trẻ của Tam sư vẫn còn rất non nớt trong những trận chiến khốc liệt, và HLV Roy Hodgson còn rất nhiều việc phải làm.

"Cay đắng” là cụm từ chính xác nhất để nói về trận hòa của tuyển Anh trước tuyển Nga trong loạt trận khai màn của bảng B đêm qua. Điều này đã được chính HLV Roy Hodgson thừa nhận với BBC: “Tôi thật sự thất vọng khi bị gỡ hòa ở cuối trận. Chúng tôi đã chơi tốt trong suốt trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đáng tiếc lại không thể có bàn thắng thứ hai. Tuyển Anh kiểm soát hoàn toàn thế trận… và tôi sẽ hạnh phúc nếu giành chiến thắng 1-0. Chúng tôi đã thiếu tập trung ở cuối trận và phải trả giá”.

Cầm vàng lại để vàng rơi

Quả thật, chứng kiến những gì Rooney và các đồng đội đã thể hiện ở trận này, có thể thấy ông Roy Hodgson không hề quá lời.

Với một đội hình gồm rất nhiều cầu thủ trẻ, tuyển Anh đã bắt đầu trận đấu một cách đầy khí thế. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Rooney và các đồng đội đã tràn sang phần sân của đối phương. Có cảm giác như đàn “Sư tử” muốn ăn tươi nuốt sống những chú “gấu Misa” đến từ Nga không thương tiếc.

Hàng loạt cơ hội đã được tạo ra. Nhưng rồi, số cơ hội đó cứ đến rồi đi trong sự vô vọng của các cổ động viên Tam sư bởi những pha phối hợp hoặc dứt điểm cuối cùng hoặc không chính xác, hoặc không thắng được thủ thành Akinfeev.

ket qua tran Anh - Nga anh 1
Bàn thắng duy nhất của tuyển Anh lại đến từ một tình huống cố định và được thực hiện bởi tiền vệ rất ít đá phạt là Eric Dier. Ảnh: EPA

Cầm bóng nhiều hơn đối thủ (59% so với 41%), dứt điểm vượt trội (15 so với 6), nhưng bàn thắng duy nhất của tuyển Anh lại đến từ một tình huống cố định và được thực hiện bởi tiền vệ rất ít đá phạt là Eric Dier. Trong khi những niềm hy vọng khác như Rooney, Harry Kane, Steling đều không thể thành công trước những cơ hội mà mình có được.

Và rồi việc phung phí quá nhiều cơ hội đã khiến tuyển Anh phải trả giá. Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn được tính bằng giây, họ đã để cho tuyển Nga gỡ hòa trong một pha bóng bổng bởi pha đánh đầu của đội trưởng Berezutski.

Mất điểm trong trận hòa đáng tiếc khi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận, tuyển Anh không chỉ đánh mất 3 điểm quý giá, mà còn không thể xóa được cái dớp đáng buồn khi vẫn chưa thể một lần biết đến mùi chiến thắng trong 9 trận đấu mở màn của mình tại các vòng chung kết Euro yừ 1968 tới nay.

Nho vẫn còn xanh lắm

Dù cho tuyển Anh đã vượt qua vòng loại một cách cực kỳ ấn tượng khi giành chiến thắng 10/10 trận đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là sức mạnh, bản lĩnh, ý chí của họ đã được cải thiện so với những giải đấu lớn gần đây.

Dàn cầu thủ trẻ của Roy Hodgson vẫn để lại rất nhiều dấu hỏi tại vòng chung kết lần này. Chứng kiến trận hòa thất vọng của tuyển Anh đêm qua, chúng ta thấy dàn cầu thủ trẻ của họ vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và đặc biệt là rất yếu bản lĩnh trong những thời khắc quyết định.

Những ai theo dõi trận đấu này đều cảm thấy tiếc cho các học trò của HLV Roy Hodgson. Giá như họ già dặn, bản lĩnh hơn thì có lẽ trận đấu đã được an bài ngay từ hiệp thi đấu đầu tiên, và tuyển Nga đã không còn cơ hội để níu kéo hy vọng trong hiệp 2. Nhưng đáng tiếc là Tam sư đã không thể làm được. Sức trẻ của những Steling, Harry Kane, Dier, Alli…chỉ giúp họ hoạt động nhiều hơn đối thủ. Nhưng lại thiếu hẳn đi sự chính xác và lạnh lùng cần thiết.

Điển hình là trường hợp của Steling. Tiền vệ trẻ này ngoài sự nhiệt tình thể hiện qua các bước chạy ra thì dấu ấn duy nhất mà anh để lại có lẽ chính là những cơ hội bị bỏ lỡ, những pha xử lý thiếu tinh tế và nhạy cảm cần thiết. Và ở một đấu trường khốc liệt như Euro, chắc chắn sẽ không có chỗ cho sự hồn nhiên của Steling. Ngày hôm nay, nếu đối thủ là những đội bóng già dơ hơn, bản lĩnh hơn, có lẽ kết cục dành cho các chàng trai trẻ của Tam sư sẽ còn buồn hơn nữa.

Rõ ràng, HLV Roy Hodgson và các học trò còn rất nhiều việc phải làm trong những trận đấu tiếp theo nếu không muốn tuyển Anh lại tiếp tục có một giải đấu thất vọng.


Uyên Phạm

Bạn có thể quan tâm