Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tướng Không quân Mỹ ngất xỉu khi đang nói về F-35

Một tướng Không quân Mỹ phải tới bệnh viện sau khi ông ngất xỉu ngay trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 10/2.

Khi đang đề cập tới một báo cáo về ngân sách năm tài khóa 2017 và tương lai của máy bay chiến đấu F-35, Thiếu tướng James F. Martin Jr. D bị chóng mặt và đổ gục xuống bục phát biểu.

Trợ lý bộ trưởng, bà Carolyn Gleason, ngay lập tức đỡ ông Martin. “F-35 sẽ khiến bạn như vậy đó”, Gleason nói đùa.

Sau đó, thiếu tướng Martin được đưa tới phòng nghỉ và tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, theo RT.

Trong cuộc họp báo ngày 10/2, Lầu Năm Góc cho hay máy bay chiến đấu F-35 cần nhiều thay đổi về động cơ.

F-35 là một trong những dòng tiêm kích tiên tiến nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, hàng loạt phản hồi về điểm chưa hợp lý của nó khiến quá trình sản xuất bị trì hoãn tới 8 năm và đẩy chi phí lên tới 262 tỷ USD, vượt xa ngân sách dự kiến. Điều này khiến F-35 bị các nhà phê bình quân sự ví von là tiêm kích "nhiều tiền lắm tiếng".

Đặc tính kỹ chiến thuật của tiêm kích tàng hình F-35 trở thành chủ đề gây tranh cãi ở Mỹ. Dư luận nước này từng xôn xao về việc F-35 yếu thế khi không chiến giả định tầm gần với F-16.

 

 

Hải Anh

Bạn có thể quan tâm