Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuổi trẻ và hành trình đi tìm Ikigai

Trong một thế giới không ngừng biến động, tuổi trẻ ngày nay không chỉ mưu cầu thành công mà còn khao khát sống có ý nghĩa. Nhiều người bắt đầu tự hỏi: "Tôi sống vì điều gì?"

Trong nhịp sống hiện đại đầy gấp gáp và nhiều áp lực, ngày càng nhiều người trẻ bắt đầu tự hỏi: “Rốt cuộc, điều gì khiến mình thức dậy mỗi sáng?”, “Mình đang sống vì điều gì?”. Những câu hỏi ấy không chỉ thể hiện sự loay hoay mà còn là dấu hiệu tích cực cho thấy thế hệ trẻ đang tìm kiếm một cuộc sống có ý nghĩa hơn, một hành trình đi tìm ikigai, hay còn gọi là “lý do để sống” trong triết lý sống của người Nhật.

Khác với hình ảnh một tuổi trẻ chạy theo những thành công hoành tráng hay danh vọng lớn lao, rất nhiều bạn trẻ hôm nay lại chọn sống chậm lại, nhìn sâu vào bên trong và tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé. Có người tìm thấy ikigai trong công việc mình yêu thích, có người bắt đầu từ một việc thiện nhỏ mỗi ngày, và cũng có người vẫn đang trong hành trình thử - sai - học - và làm lại.

Ikigai anh 1

Ảnh minh họa.

Tuổi trẻ không còn là giai đoạn chỉ để "cố gắng sống theo kỳ vọng" mà là thời gian để hiểu bản thân. Một bộ phận giới trẻ ngày nay dám chọn làm điều mình thích, dám đi con đường khác biệt và dám chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Nhưng mặt khác, cũng không thể phủ nhận rằng nhiều người vẫn đang vật lộn giữa lo toan cơm áo, áp lực từ gia đình, xã hội và cả cảm giác "lạc lối" không biết mình muốn gì. Và điều đó không sai, bởi hành trình đi tìm ý nghĩa sống luôn bắt đầu từ sự mơ hồ.

Steve Jobs từng nói: “Công việc sẽ chiếm phần lớn thời gian trong cuộc đời bạn và cách duy nhất để cảm thấy hoàn toàn hài lòng là làm những gì bạn cho là tuyệt vời. Và cách duy nhất để làm tốt là yêu lấy công việc bạn đang làm”. Câu nói ấy không chỉ đúng với sự nghiệp mà còn đúng với cách chúng ta sống mỗi ngày. Khi yêu điều mình đang làm, dù nhỏ bé hay lớn lao, bạn sẽ cảm thấy cuộc đời của mình đáng sống hơn.

Tinh thần đó được thể hiện trong cuốn "Ikigai - Chất Nhật trong từng khoảnh khắc” đó là khi hạnh phúc không phải điều gì to tát. Đó có thể là cảm giác yên bình khi ngồi uống cà phê một mình vào sáng sớm, là một lời cảm ơn bất ngờ từ ai đó, là một ngày được sống thật với cảm xúc của mình. Quan trọng là ta có chịu lắng nghe để nhận ra những khoảnh khắc đó hay không.

Ikigai anh 2

Sách Ikigai - Chất Nhật trong từng khoảnh khắc

Hãy nhớ Ikigai không cố định. Nó có thể thay đổi theo từng giai đoạn cuộc đời. Khi còn trẻ, ikigai có thể là được tự do làm điều mình thích. Khi trưởng thành hơn, nó có thể là góp phần nhỏ bé vào hạnh phúc của người khác. Và cũng có khi, ikigai đơn giản chỉ là sống một cuộc đời để bạn cảm thấy không hối tiếc.

Điều quan trọng nhất không phải là sống “đúng” theo kỳ vọng của ai đó, mà là sống thật với cảm xúc, giá trị và hành trình rất riêng của bạn. Khi bạn biết trân trọng những điều bình thường, sống có mục đích, có hy vọng và kết nối, đó chính là lúc bạn đang chạm tay vào ikigai của chính mình - lý do để bạn tiếp tục mỉm cười mỗi sáng như tác giả chia sẻ: “Một khi tìm thấy ikigai, cuộc sống của bạn sẽ trở nên thoải mái hơn”.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Khắp thế giới dùng chữ 'ikigai', nhưng nghĩa của nó là gì?

“Iki” có nghĩa là cuộc sống, và “gai” có nghĩa là giá trị hoặc sự xứng đáng. Khi ghép lại “ikigai” có nghĩa là giá trị của cuộc sống, hay hạnh phúc trong cuộc sống.

Áp dụng triết lý Ikigai của Nhật Bản trong thiết kế nội thất

Triết lý Ikigai sẽ giúp bạn lựa chọn và thiết kế được những món đồ nội thất phù hợp hơn cho không gian sống của mình.

Bỏ phố về quê

Đại gia đình 8 người gồm trẻ sơ sinh và bà bầu dắt díu nhau chạy xe máy từ Đồng Nai về quê khi dịch bớt căng thẳng. Quãng đường hơn 300 km mưa lâm râm và gió lạnh.

Lam Anh

Bạn có thể quan tâm