Tuổi thơ đầy cơ cực của Balotelli
Năm 3 tuổi, tiền đạo Man City bị cho làm con nuôi ở một gia đình khá giả hơn do hoàn cảnh quá khó khăn. Tuy nhiên, Mario lại luôn nghĩ rằng mình bị bố mẹ ruột bỏ rơi và có lẽ đây chính là nguồn cơn mọi trò rắc rối sau này của anh chàng.
>> Balotelli suýt mất mạng vì nghịch pháo hoa
>> Balotelli bị tát vì 'soi' gái
>> Những 'gã lăng nhăng' tai tiếng của làng thể thao thế giới
>> Kì 1: Những quý ông Don Juan thích 'săn' chân dài
Tuổi thơ nghèo khó
Mario Balotelli sinh ra trong một gia đình nhập cư gốc Ghana. Ngay từ khi mới lọt lòng, Balotelli phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, bần hàn trong khu ổ chuột thuộc ngoại ô Palermo.
![]() |
|
Balotelli (phải) chụp ảnh cùng em trai Enoch năm 3 tuổi |
So với chị gái và một người em trai, Balotelli luôn ốm dặt dẹo và phải ra vào bệnh viện liên tục - điều này nằm ngoài khả năng tài chính của Thomas và Rose Barwuah (bố mẹ đẻ của Balotelli). Chính vì thế, ông bà Barwuah đứt từng khúc ruột phải cho cậu con trai mới được 3 tuổi sang làm con nuôi trong một gia đình người da trắng giàu có hơn.
Sự căm phẫn với bố mẹ đẻ
Với Mario, được sang ở nhà Balotelli như một sự đổi đời - hình ảnh một cậu bé nghèo khổ, bẩn thỉu đã lui vào dĩ vãng. May mắn hơn nữa là gia đình Balotelli thật sự yêu quý anh chàng. Tuy nhiên, thời gian qua đi, khi đủ hiểu biết để nhận ra mình lạc lõng màu da trong nhà Balotelli, tiền đạo 21 tuổi bắt đầu sinh lòng căm ghét với chính những người đã sinh thành ra mình.
![]() |
|
Mario Balotelli bên bố mẹ nuôi |
Ngôi sao Man City nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, thậm chí có thời gian anh chàng còn không muốn nhìn mặt mẹ đẻ - bà Rose Barwuah. "Tôi bị cha mẹ bỏ rơi tại bệnh viện khi mới 2 tuổi và cha mẹ mới rất yêu tôi", Balotelli phát biểu trong một buổi họp báo. Có lần, Mario nhất định không chịu ra sân dưới họ Barwuah - họ của bố đẻ mình.
Chịu đựng thái độ phân biệt chủng tộc
Mario đam mê bóng đá và bộc lộ năng khiếu ngay từ nhỏ. Vì thế, bố mẹ nuôi Francesco - Silvio Balotelli quyết định cho anh theo đuổi nghiệp bóng đá. Trong CLB đầu tiên tham gia, Mario là cậu nhóc da đen duy nhất trong học viện. Do vậy, anh chàng phải chịu đựng những hành động phân biệt chủng tộc của bạn bè. "Bố mẹ của các học viên khác luôn nhìn Mario với ánh mắt không thân thiện, họ còn vài lần đề nghị tôi đuổi cậu ấy ra khỏi đội", ông Mauro Tomolini - cựu chủ tịch CLB cũ của Balotelli kể lại.
Thói ngông cuồng
Không thể phủ nhận chính tuổi thơ sóng gió đã nuôi dưỡng tính cách có phần bất cần đời của Mario Balotelli. Tài năng, Mario có thừa, nhưng tiền đạo luôn khiến nhiều người không chịu nổi, thậm chí cả HLV Mancini cũng phải mất kiên nhẫn với những thị phi mà "Ngựa chứng" gây ra.
Hiện tại, mối quan hệ giữa Mario và mẹ đẻ - bà Rose đã tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng liệu những trò lố của tiền đạo Man City sẽ có ngày kết thúc?
Cùng điểm lại những hành động chơi ngông có phần nực cười của Mario Balotelli:
![]() |
|
Balotelli luôn có cách ăn mừng bàn thắng rất đặc biệt - đứng im ra khoe dòng chữ in trên áo "Why always me?" |
![]() |
|
Màn tỏ tình với cô bạn gái Raffaella Fico |
![]() |
|
Nhiều người không nhịn nổi cười khi chứng kiến cảnh "Ngựa chứng" loay hoay mặc áo tập |
![]() |
|
Đến cả áo đấu còn lúng túng |
![]() |
|
Bất ngờ xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt HLV Inter - Andrea Stramaccioni |
![]() |
|
HLV Mancini ngán ngẩm cậu học trò ngỗ ngược |
![]() |
![]() |
|
Đánh gót ghi bàn trong một trận giao hữu |
![]() |
|
Thừa nhận quan hệ với gái gọi của Rooney - Jenny Thompson |
![]() |
![]() |
|
Thích thú với tạp chí mát mẻ ngay cả khi đi cùng bạn gái |
Thu Trang
Theo Infonet.vn












