Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tự truyện Eric Clapton: thăng trầm một ngôi sao

Được người hâm mộ phong thánh qua câu “Eric is God” sơn trên tường ga tàu điện ngầm London, nhưng chính Eric đã từng vật vã với mối tình Patti Boyd.

Tự truyện Eric Clapton: thăng trầm một ngôi sao

Tự truyện Eric Clapton: thăng trầm một ngôi sao

Eric Clapton và Patti Boyd

Được người hâm mộ phong thánh qua câu “Eric is God” sơn trên tường ga tàu điện ngầm London, nhưng chính Eric đã từng vật vã với mối tình Patti Boyd.

Điều trớ trêu hơn nữa, lúc đó, Patti đang là vợ của George Harrison, bạn thân của Eric. Album năm 1970 “Layla and Other Assorted Love Songs” nói chung và ca khúc kinh điển “Layla” nói riêng là dâng tặng cho Patti. Cuối cùng Patti cũng xiêu lòng và họ đã kết hôn năm 1979 rồi ly dị năm 1988. Ca khúc “Wonderful tonight” cũng viết về cảm xúc dành cho Patti, trong giai đoạn họ hạnh phúc nhất.

Cuộc tình này chính là trọng tâm của quyển tự truyện “Clapton: The Autobiography”, vừa được phát hành. Cuốn sách này có vẻ như nối tiếp quyển tự truyện “Wonderful Tonight” của Patti Boyd, vốn xếp hạng nhất danh sách best-seller của tờ New York Times hồi tháng 9. Eric nói rằng ông không đọc trọn quyển sách kia nhưng có xem qua những đoạn trích trên báo. Ông đã rất cởi mở về đời sống tình cảm, sự nghiện ngập và những thăng trầm trong sự nghiệp, không hề ngại ngần việc sẽ phá hỏng hình ảnh của mình.

Tự truyện Eric Clapton: thăng trầm một ngôi sao
George Harrison và Patti Boyd

Truyền thống của lý lịch nghệ sĩ nhạc rock là càng kinh khủng càng tốt. Nhưng những ngôi sao sáng của làng nhạc rock khi có tuổi, họ sẽ tự viết lịch sử của mình. Tự truyện của Bob Dylan và Sting là những cuốn sách bán chạy nhất trong mấy năm gần đây, mùa thu này sẽ có thêm sách từ Ron Wood (tay guitar của Rolling Stones) và Slash (guitar của Guns N’ Roses). Mới nhất Keith Richards của Rolling Stones vừa ký hợp đồng 7 triệu đôla để viết tự truyện!

Những sáng tác lừng danh nhất của Eric đều bắt nguồn từ những cảm xúc thật sự, cả hạnh phúc lẫn đau khổ. Ông chưa hề có diễm phúc chăm sóc con cho đến khi dắt cậu con Conor đi rạp xiếc vào ngày 19/03/1991. Ngày hôm sau, vì bất cẩn, Conor rơi từ cửa sổ tầng 49 xuống đất. Tất cả những đau khổ của Eric được dồn vào ca khúc Tears in heaven và theo quyển tự truyện, còn nhiều ca khúc khác nữa. Ông không định phát hành ca khúc này mà chỉ tự mình chơi đi chơi lại liên tục, “để không bị phát điên lên khi nghĩ tới bi kịch đó”.

Tình bạn giữa Eric với George Harrison đã vẫn tồn tại sau khi Patti Boyd đổi ngôi, bởi George đã từng có câu phát biểu nối tiếng “Thà cô ấy ở với Eric còn hơn thằng ngốc nào đấy". Eric là đạo diễn âm nhạc của chương trình “Concert for George”, dâng tặng cho George sau khi George qua đời năm 2001.

Những tiết lộ mới trong quyển tự truyện của Eric Clapton

• Sau khi thất bại trong việc chinh phục Boyd bằng cách tỏ tình đầy lãng mạn (qua việc sáng tác bài Layla), Eric dọa sẽ phê heroin liên tục thay vì chỉ thỉnh thoảng mới dùng mặc dù lúc này anh đã nghiện.

• Khi đến New York để diễn trong chương trình Concert for Bangladesh của George, Eric sử dụng heroin đường phố chứ không phải loại xịn nên phải tìm mọi cách để cai, bỏ lỡ các buổi diễn tập.

• Trong một chuyến bay đến Tulsa, Eric đã xỉn đến mức bị bắt giam khi xuống sân bay. Cảnh sát không tin rằng ông là nghệ sĩ nổi tiếng cho đến khi ông phải ôm đàn chơi cho họ.

• Năm 1979, Eric và Patti đã không mời được John Lennon tham dự lễ cưới hoành tráng của họ trong khi cả George, Paul McCartney và Ringo Starr đều có mặt để diễn. Một cơ hội để Beatles tái hợp đã bị đánh mất.

• Trong khoảng thời gian ngắn quen với người mẫu Carla Bruni, Eric giới thiệu cô với Mick Jagger và năn nỉ Mick… đừng quyến rũ cô. “Mick từng gạ gẫm Pattie vài lần nhưng không thành và tôi biết Carla hấp dẫn trong mắt Mick. Chỉ vài ngày sau, họ bắt đầu một cuộc tình vụng trộm.”

• Eric hẹn hò với người mẫu Lori Del Santo nhưng đã bỏ cô khi cô có thai. Tin này làm Patti nổi điên và Eric đã tự tử bằng cách nốc trọn lọ thuốc Valium, “tôi thức dậy 10 tiếng sau đó, tỉnh như sáo!”

• Năm 1987, Eric vào trại cai nghiện lần thứ 2 sau vô số bi kịch: hôn nhân tan vỡ, cặp kè lăng nhăng và sự nghiệp đang mất phương hướng. Ông đã quỳ gối cầu xin sự cứu rỗi và đó là điều mà ông vẫn làm cho đến nay, mỗi ngày 2 lần.

• Năm nay 62 tuổi, Eric đang sống ở ngoại ô London với vợ là Melia và 3 cô con gái

Quyền Hồ

(Theo Người Đô thị)

(Theo Người Đô thị)

Bạn có thể quan tâm